Ngày 194 (12.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện về một linh mục Công Giáo bị bắt giam trong tù vì Đức Tin vào Chúa. Viên cai ngục tra khảo, đánh đập và hù doạ cha: “Trong ngục tù tăm tối này ông tha hồ có giờ cầu nguyện với Chúa của ông, và ông có cầu nguyện nhiều đến mấy, thì ông vẫn rơi vào tay chúng tôi thôi”. Vị linh mục nghe xong trả lời: “Trong ngục tối này tôi cầu nguyện thật nhiều với Chúa, để tôi được rơi vào đôi tay của Chúa. Đó là hạnh phúc tuyệt hảo đối với tôi”.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi trên cho ta nhận ra ý nghĩa của lời Chúa Giêsu đã dạy dỗ các môn đệ ngày xưa, và tất cả mọi tín hữu trong mọi thời đại: “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,17-20).
Chính Chúa Giêsu đã trải nghiệm sự bách hại rất bất nhân và tàn ác với roi đòn, sỉ nhục, thập giá và cái chết thê lương. Vì thế, Ngài không hứa cho tín hữu theo Chúa một cuộc sống nhung lụa giàu sang và an nhàn, mà ngài nhắc nhở ta cần cẩn trọng và sẵn sàng đối diện với những bách hại có thể xảy ra. Nhưng nếu bạch hại và khổ đau đến, ta phải làm gì đây? Điều Chúa hứa thật đặc biệt. Đó là Thần Khí Chúa sẽ ở bên ta, sẽ hoạt động và soi sáng cho ta biết nói năng như thế nào trước những lời độc địa và tàn ác. Là con cái của Chúa, ta luôn có Chúa là Cha, là Đấng Bảo Trợ ở bên và hướng dẫn.
Ngoài ra, với kinh nghiệm thiêng liêng, các thánh đã để lại một lời nhắc nhở giúp chúng ta ý thức “tận dụng” bách hại như là cơ hội để ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hơn. Thánh Têrêsa Avila viết như sau: “Các con thân yêu, hãy vác phần thập giá của chị em, đừng quan tâm lo ngại gì nếu người Do Thái chà đạp chị em, để Chúa không chịu khó nhọc cực khổ; đừng để ý đến những gì người ta nói, hãy giả điếc làm ngơ trước những lời lẩm bẩm kêu ca; Đấng Lang Quân đã vấp té, chị em cũng hãy vấp té với Người, nhưng đừng xa lìa thập giá, đừng bỏ rơi thập giá. Hãy suy nghĩ xem sự cực khổ Chúa chịu trổi xa những cực khổ chị em chịu như thế nào. Những đau khổ chị em chịu, chị em tưởng tượng lớn thế nào chăng nữa, và chị em cảm thấy khổ cực như thế nào chăng nữa, chị em cũng vẫn được an ủi vì so sánh với sự đau khổ của Chúa, sẽ chỉ là trò đùa, trò chơi mà thôi” (Đường Hoàn Thiện 26,7).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải nghiệm những bách hại và khổ đau, xin Chúa ban thêm ơn tín thác cậy trông, cùng ơn can đảm và sức mạnh cho chúng con.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Đón nhận một sự trái ý và từ bỏ một điều mình thích. Đó là hồn sống hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên