Ngày 195 (13.7).

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Vào tháng 3 năm 2021, một hình ảnh đã loan truyền trên mạng xạng hội và trên rất nhiều kênh truyền thông của thế giới. Đó là hình ảnh nữ tu Công giáo người Miến Điện, Ann Rose NuTawng, với chiếc áo dòng màu trắng và đội lúp màu đen quỳ gối trước một nhóm cảnh sát cầm vũ khí trên tay, Sơ xin họ đừng bắn vào các người biểu tình. Trước cảnh này, thật lúng túng,hai cảnh sát trong số các cảnh sát đội mũ bảo hiểm và áo chống đạn, lần lượt quỳ gối xuống,chắp tay lại và mắt hướng về Sơ.

Sơ đã nói với cảnh sát lời thật mạnh mẽ sau:

“Tôi xin cảnh sát đừng bắn những người biểu tình sau lưng tôi. Đổi lại, cảnh sát xin tôi nói với người biểu tình hãy lùi lại hoặc họ sẽ nổ súng. Tôi nói với cảnh sát, xin giết tôi thay thế cho họ”.

 Hình ảnh Ann Rose đã thu hút không chỉ người Công Giáo, mà còn thuyết phục được cộng đồng Phật Giáo chiếm đa số ở Miến Điện và họ đã khen ngợi Sơ. Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã lên tiếng để kêu gọi đất nước Myanmar: “Tôi cũng quỳ xuống trên những con đường của Miến Điện và tôi nói: hãy dừng bạo lực lại! Tôi cũng dang tay ra và nói: hãy để đối thoại thắng thế.” Lời tuyên bố của Đức Thánh Cha được cảm hứng từ cử chỉ của sơ Ann Rose Nu Twang.

 Tâm tình can đảm không sợ hãi của Sơ Ann Rose tương hợp với lời của Thánh Gioan Kim Khẩu: “Đức Kitô ở với tôi, tôi còn sợ gì ai ? Dù ba đào, dù biển cả, dù quan quyền hung dữ có nổi lên chống lại tôi, tất cả những thứ đó, tôi coi tựa lông hồng” (Trích từ bài giảng của thánh thánh Gioan Kim Khẩu trong giờ Kinh Sách ngày 13.9).

 Thái độ can đảm không sợ hãi của Sơ Ann Rose biểu lộ tinh thần của người môn đệ Chúa Giêsu và sống đúng lời của Chúa dạy:

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10,28-31).

 “Đừng sợ!” Đó là lời kêu gọi và cũng là bảo chứng cho tất cả các Kitô hữu. Sức mạnh và quyền lực của sự dữ và thế gian như mây đen sẽ qua đi. Quyền năng vĩnh cửu và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, Đấng ngự trên bầu trời xanh luôn hiện diện và trao ban cho chúng ta niềm hy vọng.

 Lạy Chúa, chúng con tin tưởng vào Chúa, xin Chúa củng cố niềm tin của chúng con.

 Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con có sức mạnh làm chứng cho Chúa.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh cầu các Kitô hữu đang bị bách hại. Đó là hồn sống hôm nay.

Nguồn: Dòng Tên