Ngày 198 (16.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối” (Mt 11,21). Đây là lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho các thành dọc bờ hồ Galilê, nơi đã được nghe Lời Chúa rao giảng hằng ngày và chứng kiến biết bao phép lạ Chúa làm nhưng họ vẫn cứng lòng tin và không chịu hối cải. Tại sao vậy? Phải chăng vì lòng kiêu ngạo, cho rằng mình thông thái Thánh Kinh và muốn chối bỏ Con Thiên Chúa? Thiên Chúa chỉ tỏ mình ra và mạc khải cho những người bé mọn, những người khiêm nhường, nhận biết thân phận thấp hèn, tội lỗi của mình, những người ý thức mình luôn cần đến lòng thương xót, tha thứ của Thiên Chúa như vua David khi xưa: “Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan” (Tv 51,7-8). Từ thuở tạo dựng, tổ tông loài người cũng vì kiêu ngạo đã phạm tội chống lại Thiên Chúa, đã phá vỡ mối tương quan mật thiết với Ngài. Vì thế, tất cả con cái loài người sinh ra đều vương mang tội luỵ. Thiên Chúa biết, con người chúng ta mỏng dòn, yếu đuối và dễ vấp ngã. Ngài không ghét bỏ chúng ta, nhưng trái lại, Ngài vẫn hằng yêu thương tha thiết mời gọi chúng ta, ăn năn sám hối trở về với Ngài.

 “Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi, Đấng cầm lấy tay phải ngươi” (Is 41,13).

Thánh Antôn thành Padova đã chia sẻ những suy tư của mình, về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đối với các hối nhân khiêm tốn như sau: “Như người mẹ tốt lành nắm lấy tay con nhỏ đang chập chững tập bước lên, nhờ đó em bé từ từ bước lên theo mẹ, Thiên Chúa cũng đưa bàn tay tốt lành của mình ra và cầm lấy tay của hối nhân khiêm tốn. Như vậy, hối nhân có thể trèo lên từng bậc trên chiếc thang Thánh Giá để đạt được sự hoàn thiện, và hối nhân đã nên hoàn thiện được phép chiêm ngắm Đức Vua tốt lành trong vẻ đẹp tuyệt mỹ của Ngài. Các thiên thần cũng ao ước chiêm ngắm Đức Vua tốt lành này”. (Thánh Antôn thành Padova. Wort wie Licht und Feuer. Medienverlag. Kissleg. Deutschland. 2019. T.15).

Lạy Chúa, chúng con được đặc ân làm con của Chúa, được nghe Lời Chúa, đón nhận Mình và Máu Chúa, cùng biết bao điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuộc đời chúng con. Vậy mà, có những lúc, chúng con vẫn cứng lòng tin, gạt Chúa ra khỏi cuộc đời mình, chai lì ở trong tội lỗi, không chịu hoán cải để trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn. Giờ đây với tất cả lòng ăn năn sám hối, chúng con xin Chúa, nắm lấy tay chúng con, giúp chúng con mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, sống kết hiệp với Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Antôn thành Padova, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mời bạn nhớ lại những ân huệ mà Chúa đã đặc biệt ban cho bạn. Mỗi một ân huệ là một dấu chỉ tình yêu của Chúa. Với tất cả lòng biết ơn, bạn hãy quyết tâm sống tốt hơn và xứng đáng hơn với tình yêu mà Chúa đã dành cho bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên