Ngày 200 (18.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có những vất vả, những gánh nặng, những gian nan thử thách, những đau khổ về tinh thần cũng như vật chất, từ nơi cá nhân, gia đình hay xã hội. Chúa Giêsu đã xuống thế làm người, Ngài thấu hiểu tất cả lầm than, khổ cực của kiếp làm người và Ngài đã mời gọi chúng ta: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28- 29).

Còn nơi nào bảo đảm và bình yên hơn là vòng tay nhân lành, yêu thương của Thiên Chúa ,vỗ về ta trong những lúc ta lao đao, khốn cùng phải không bạn ơi? Từ ngày sinh ra cho đến giờ, chúng ta đã nhận được biết bao sự giúp đỡ và an ủi từ những người thân và bạn bè. Nhưng những chỗ dựa này còn nhiều giới hạn và có những lúc chúng ta cảm thấy, không ai hiểu được mình, không ai giúp được mình. Vì thế hãy đến cùng Giêsu là cùng đích, là cứu cánh của ta. Hãy mang lấy ách của Ngài, đó chính là tình yêu vô biên và không điều kiện. Hãy đến cùng Giêsu và học cùng Ngài đức tính hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Với những hành trang này, chúng ta sẽ đón nhận tất cả những khó khăn, thử thách mà cuộc sống mang đến một cách thanh thản, nhẹ nhàng và bình an. Thánh Têrêsa Avila đã trải nghiệm điều này và đã viết trong sách tự thuật: “Ai thật tình yêu mến Chúa, lạy Chúa, đều tiến bước trên đường rộng thênh thang, vương giả, không sợ hố sâu. Nếu lỡ có nghiêng ngả đôi chút, thì lạy Chúa, Chúa liền vội giơ tay nâng đỡ. Nếu họ sa ngã một lần, ngay cả nhiều lần, mà vẫn yêu mến Chúa và từ bỏ mọi sự trần gian, thì họ vẫn thoát được kiếp trầm luân, nếu họ biết tiến bước trong thung lũng khiêm nhường” (Têrêsa Avila Tự Thuật 35,14).

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm đến Chúa là nguồn ủi an và là sức mạnh thánh thiêng, nơi Bí Tích Thánh thể và Bí Tích Hoà Giải. Tình yêu tuôn tràn từ Mình Máu Thánh Chúa sẽ nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng con, nâng chúng con dậy trong những lúc chúng con vấp ngã. Xin ban cho chúng con hoa trái của tình yêu là sự hiền lành và lòng khiêm nhường.

Xin cho chúng con biết hiến trọn đời mình mang lấy ách êm ái, nhẹ nhàng của Chúa. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mời bạn dành thời gian nhiều nhất có thể, để đến với Chúa trong cầu nguyện, đặc biệt là Thánh Lễ. Bạn hãy dâng cho Chúa tất cả những gánh nặng mà bạn đang gặp phải. Sau đó, hãy cầu nguyện, xin Chúa đong đầy tình yêu vào trái tim của bạn và mặc cho bạn tâm tình hiền lành và khiêm nhường của Ngài. Bạn có thấy tâm hồn mình bình an và nhẹ nhàng hơn không?

Nguồn: Dòng Tên