Ngày 201 (19.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Bài tin mừng hôm nay kể lại việc các biệt phái bất bình và tranh luận với Chúa Giêsu về những điều được làm và không được làm trong ngày Sabát. Qua cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng tôn giáo và các lề luật không phải để áp đặt, bắt bẻ và biến con người thành những nô lệ, nhưng giúp ta sống đạo qua lòng yêu mến. Đó là lời đáp trả tình yêu đối với Thiên Chúa, Đấng yêu thương ta trước và mãi mãi hằng yêu thương ta không bao giờ nguôi. Chúa Giêsu khẳng định rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội” (Mt 12,7). Thật vậy, Chúa muốn chúng ta vì lòng yêu mến mà giữ các luật lệ, dùng lòng nhân từ để đối xử với anh chị em của mình. Đối với Chúa, đó là của lễ cao trọng nhất, mà chúng ta có thể dâng lên ngài. Chúa đến thế gian không phải để phá bỏ lề luật nhưng để kiện toàn, bằng cách mặc cho lề luật tinh thần yêu thương. Lề luật sẽ trở nên vô nghĩa, nếu lề luật đó không giúp chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hơn.

“Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.

Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51,18-19).

Điều Chúa cần là tấm lòng chân thành của chúng ta! Vì thế , chúng ta đừng nghĩ Chúa sẽ vui khi chúng ta từ chối, gạt bỏ những người đang cần đến sự giúp đỡ của mình để đi dâng Thánh Lễ. Hay ta gây gỗ, bất hoà với anh em chỉ vì muốn tổ chức một ngày lễ lớn hoành tráng trong cộng đoàn… Chúng ta đang làm mọi sự vì Chúa hay vì ai? Trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Chúa không kết tội nhưng yêu thương và tha thứ cho những ai thành tâm ăn năn thống hối, ước muốn trở về với Ngài. Vì thế, ta cũng đừng dùng luật để trói buộc và kết án anh em của mình. Điều ta nên làm là khiêm nhường, cúi đầu thân thưa cùng Chúa với những lời của thánh Phanxicô thành Sales đã thưa cùng Ngài: “Ôi lạy Chúa, xin thương xót kẻ tội lỗi này. Hỡi nguồn mạch tình thương xót, xin thương đến đứa khốn nạn này!” (Thánh Phanxicô thành Sales. Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.12).

Lạy Chúa, vì tình yêu Chúa đã dựng nên chúng con. Vì tình yêu Chúa đã ban cho chúng con tất cả mọi sự. Cũng vì tình yêu mà Ngài đã chết để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con hiểu rằng, tình yêu cũng chính là con đường duy nhất, để chúng con đến được với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay mỗi khi bạn làm một việc đạo đức hay tốt lành nào, mời bạn sau đó hãy dừng lại vài giây thầm thì với Chúa “ Lạy Chúa, con yêu mến Ngài”. Nhờ đó, bạn sẽ tập cho mình thói quen, ý thức làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa.

Nguồn: Dòng Tên