Ngày 206 (24.7)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Ai có tai thì nghe”. Chúa Giêsu thường nói lời ngắn ngủi này sau mỗi bài giảng với sứ điệp quan trọng. Lời nói ngắn ngủi của Chúa phản tỉnh bạn và tôi nhìn lại bản thân. Đôi tai và tâm hồn ta có đang mở ra đón nhận Lời Chúa dạy, hay ta đang bịt đôi tai và đóng chặt tâm hồn trước Chúa và Lời Chúa?

Lời Chúa như là hạt giống được gieo vãi khắp mọi nơi, dù là đất tốt hay trên đá sỏi, đến nỗi ta cảm thấy Chúa lãng phí làm sao ấy. Mátthêu diễn tả về hình ảnh người gieo giống như sau: “Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe” (Mt 13,4-9).

 Nhiều mảnh đất khác nhau đều đón nhận hạt giống Lời Chúa, nhưng hạt giống này có nẩy mầm sin hoa và kết trái hay không, còn tùy lòng quảng đại của từng mảnh đất, của mỗi người chúng ta. Nghĩa là hạt giống Lời Chúa sẽ không tìm được đất tốt để thấm sâu, đâm rễ, khi ta lười biếng nhặt sỏi đá, nhặt cỏ dại, và tưới nước giúp hạt giống có cơ hội nẩy mầm. Ngược lại, hạt giống sẽ sinh thêm gấp trăm hay ít hơn là 60 hay 30, khi ta bỏ thời gian chăm nom tưới bón mảnh đất đời ta và hạt giống Lời Chúa. Thánh Augustinô đã chia sẻ kinh nghiệm đam mê Lời Chúa của ngài như sau: “Ngoài thời gian cần thiết cho sự nghỉ ngơi của đầu óc và cơ thể và cho việc phục vụ tha nhân vì trọng trách hay do tình nguyện, con dành hết thời gian còn lại cho việc học hỏi Lời Chúa” (Tự Thuật. Q.11. C.2. T.435).

Qua gương của thánh nhân, bạn và tôi được mời gọi mặc lấy sự chăm chỉ chú tâm với Lời Chúa, nghĩa là ta dùng giờ lắng nghe Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa nên hồn sống của ta và trong đời thường hạt giống trở thành sức năng động khởi sắc Lời Chúa trong tâm ta, trong nghĩ suy, trong lời nói và trong hành động của ta đó bạn!

Lạy Chúa Giêsu, Chúa có Lời đem lại sự sống mới. Xin giúp chúng con biết dọn mảnh đất đời mình để hạt giống Lời Chúa có thể thấm sâu, đâm rễ và nẩy mầm trong tâm hồn và cuộc sống của chúng con.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con có được đam mê Lời Chúa giống thánh nhân, để nhờ đó cuộc sống của chúng con luôn mang hương vị thơm tho của Lời Chúa.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn trân trọng lau bụi đang đóng trên cuốn Thánh Kinh của bạn và bạn dành 30 phút đọc và cầu nguyện đoạn Lời Chúa nào bạn thích nhất.

Nguồn: Dòng Tên