Ngày 212 (30.7)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Hỡi con người, cớ sao bạn lại khinh mình như thế, khi trước mặt Thiên Chúa bạn quý báu như vậy? Đang khi Thiên Chúa tôn vinh bạn như thế, cớ sao bạn lại hạ nhục mình như vậy? Bạn tìm hiểu mình được làm nên bởi đâu, cớ sao bạn không tìm xem bạn được tạo ra để làm gì? Cả toà nhà thế giới mà bạn xem thấy, chẳng phải là được dựng nên cho bạn đó sao? Chính vì bạn mà ánh sáng lan toả xua tan bóng tối; vì bạn mà đêm được phân, ngày được định; chính vì bạn mà bầu trời rực rỡ ánh sáng muôn màu của mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú. Vì bạn mà trái đất được tô điểm bông hoa cây trái. Chính vì bạn mà hằng hà sa số sinh vật, nào chim trời, nào cá nước, nào thú rừng được tạo nên, để niềm vui của thế giới được tạo thành khỏi tan biến trong cảnh hoang vu buồn thảm” (Bài đọc giờ Kinh Sách ngày lễ thánh Phêrô Kim Ngôn. 30.7).
Lời của thánh tiến sĩ Phêrô Kim Ngôn vào thế kỷ thứ năm giúp bạn và tôi phản tỉnh lại cách sống và tâm tình của ta với chính ta. Bạn và tôi có khinh thường và làm tổn hại bản thân qua gương mù gương xấu của chính chúng ta không? Chúng ta có nhận ra, trân trọng và chăm sóc cùng phát triển phẩm giá cao quý làm người Chúa đã ban, cụ thể qua biết bao nhiêu ân sủng và quà tặng không? Đó là ánh sáng, là bầu trời trong xanh, là mặt trời, mặt trăng và muôn tinh tú, là chim trời cá biển và mọi cây xanh cùng mọi loài quanh ta. Vì yêu thương ta Chúa đã trao ban cho ta những món quà tuyệt vời đó. Vì yêu thương ta Chúa đã cho ta vào đời mang hình ảnh của Chúa. Trước hồng ân cao quý tuyệt vời đó, ta nên sống thế nào trên dương thế, để trở nên người công chính, và khi ta lìa khỏi đời này về với Chúa, ánh sáng mặt trời soi dẫn ta đến cửa thiên đàng, nơi các thiên thần vui mừng đón chờ ta?
Trong dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt, Chúa Giêsu mời gọi ta chú tâm sống để lúa tốt được lan rộng trên mảnh đất đời ta. Cụ thể, việc hồi tâm xét mình mỗi ngày sẽ giúp ích rất nhiều, như gương của ông
Benjamin Franklin. Mỗi khi đêm về, ông xét mình về từng tật xấu của ông, rồi ông lập chương trình cắt tỉa từng tật xấu: Mỗi tuần, ông quyết thắng cho được một tật xấu.
Ngoài ra, ý thức nhớ đến giây phút ta lìa đời và ngày Chúa xét xử cũng rất hữu ích: “Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe” (Mt 13,41-43).
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa về sự sống Chúa ban. Xin giúp chúng con biết trân quý, yêu thương và chăm sóc sự sống này qua việc lành phúc đức chúng con sống và làm. Như vậy, Chúa sẽ hài lòng và chúng con cũng thật vui mừng.
Lạy thánh Phêrô Kim Ngôn, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Điều tốt lành. Mời làm ít nhất một điều tốt lành trong ngày hôm nay. Càng nhiều càng tốt!
nguồn: Dòng Tên