Ngày 221 (08.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Nhà điêu khắc Dannecker người Đức, đã để nhiều công khó trong công tác tạc một bức tượng của Chúa Giêsu bằng cẩm thạch. Trong hai năm đầu, bức tượng đã xong, nhà điêu khắc mời một em bé vào phòng vẽ của mình và hỏi em bé rằng: “Ai đó?” Em bé tức khắc trả lời: “Một vĩ nhân”. Nhà điêu khắc buồn và nghĩ rằng, công khó của mình trong hai năm kể như đã hỏng. Ông tiếp tục tạc lại trong sáu năm nữa và mời một em bé khác vào phòng vẽ và hỏi: “Em biết bức tượng này là ai không?” Sau khi nhìn bức tượng một lúc, yên lặng và nước mắt tràn ra đôi mi, em khẽ nói: “Hỡi những con trẻ đau khổ hãy đến cùng ta!” Nhà điêu khắc thoả mãn, thành công về tác phẩm của mình. Sau đó Dannecker đã tuyên bố: “Tôi đã thấy Chúa Cứu Thế Giêsu và hình ảnh của Ngài đã thể hiện trong khi tôi tạc bức tượng Ngài bằng cẩm thạch này”.

Sau đó ít lâu, hoàng đế Napoléon Bonaparte yêu cầu nhà điêu khắc tạc bức tượng nữ thần Vệ Nữ để trưng bày trong việc bảo tàng Louvre, Paris. Hoàng đế hứa sẽ trả cho ông một món tiền rất lớn, nhưng Dannecker từ chối. Ông nói rằng: “Một người đã thấy Đấng Kitô và đã tạc vẽ mặt của Ngài rồi thì không thể dùng nghệ thuật của mình vào những việc ở đời này được nữa, bởi vì làm như thế là tục hoá nghệ thuật của mình mất rồi”.

Câu chuyện của nhà điêu khắc Dannecker mời gọi bạn và tôi phản tỉnh. Chúng ta có tương quan nào với Chúa Kitô và Ngài là ai đối với ta? Câu hỏi của Chúa Giêsu ngày xưa dành cho các môn đệ vẫn là câu hỏi dành cho bạn và tôi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ngày xưa Simôn Phêrô đã trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (x.Mt 16,15-16), phần chúng ta hôm nay trả lời thế nào?

Chắc chắn câu trả lời tuỳ thuộc vào tương quan của mỗi người với Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng đã coi Chúa Giêsu là vị hôn thê của ngài. Trong một bài thơ ngài viết: “Xin nhớ lại trong men say thánh thiện, người tông đồ trinh bạch tựa bên lòng, nơi an nghỉ ấy, anh biết lòng nhân hậu Chúa, biết những sâu kín, anh hiểu được Thầy mình. Con không chút ghen tỵ với môn đệ Người yêu dấu, là hôn thê nên con biết những bí nhiệm của Người. Ôi Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ nhân từ, trong tim Người, con đang yên giấc ngủ. Trái tim Người mãi mãi là của con!” (Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!”).

Lạy Chúa, mỗi chặng đường trên hành trình Đức Tin câu hỏi của Chúa “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” vang vọng đến với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa luôn, để chúng con có thể gởi đến Chúa câu trả lời đẹp nhất.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn dành ra ít nhất ba khoảnh khắc thinh lặng, bạn để câu hỏi của Chúa vang vọng trong trái tim và sau đó bạn âm thầm trả lời Chúa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”

Nguồn: Dòng Tên