Ngày 224 (11.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Ăn uống là chuyện thường ngày và thật cần thiết, vì thức ăn ta dùng sẽ nuôi dưỡng cơ thể, đưa lại cho ta năng lượng để sống mỗi ngày cho thật trọn vẹn. Vì thế ta vẫn thường nói đời sống của con người cũng là hành trình “kiếm kế sinh nhai”. Nhưng con người không chỉ là thân xác, mà bạn và tôi còn có tinh thần, còn có linh hồn. Nói khác đi con người là toàn bộ xác với hồn hòa quyện với nhau cách hài hòa.
Vì thế, kế bên cơn đói thể xác, bạn và tôi luôn có cơn đói tinh thần mà ta không thể thỏa mãn bằng thức ăn vật chất. Chúa Giêsu hiểu thấu được cả hai cơn đói của con người, nên sau khi hóa bánh ra nhiều để cho con người no thỏa thân xác, Ngài đã chào mời của ăn thiêng liêng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).
Của ăn thiêng liêng là chính Chúa, là bánh hằng sống từ trời cao ban xuống. Làm sao hiểu được điều Chúa nói? Thánh tiến sĩ Anphôngsô chia sẻ như sau: “Tiên Tri Isaia muốn giãi bày cho thiên hạ biết Chúa tận tình thương yêu ta, mà mục đích Chúa là tìm phương cách uốn lòng ta kính mến Người. Ngôi Hai Thiên Chúa mặc lấy thịt máu loài người, đoạn ẩn mình trong hình bánh rượu mà nuôi dưỡng chúng tôi. Ôi! Ai hiểu được sự lạ lùng thể ấy?” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ 2.4). Thật vậy, không ai có thể hiểu được điều Chúa làm. Đó là mầu nhiệm vượt khỏi trí hiểu con người. Vì thế, thoát ra khỏi cái khao khát hiểu, ta chỉ biết thốt lên lời tôn vinh, như thánh vịnh gia nói: “Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy: hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!” (Tv 34,9).
Thoát ra khỏi cái khao khát hiểu trên lý trí, ta bước vào giao động đón nhận và tận hưởng bạn ơi. Tận hưởng sự tốt lành và tình yêu cao vời của Chúa, tận hưởng hạnh phúc được đón nhận Chúa vào chiều sâu của lòng ta, để rồi Chúa trở thành điểm tựa, nơi ẩn náu của ta, và tận hưởng sự sống vĩnh cửu Thánh Thể Chúa ban lại cho ta. Hơn nữa, khi đón nhận Chúa vào trong ta, như trải nghiệm của thánh tiến sĩ Augustinô được Chúa trao lời, là con người được Chúa biến đổi thành hình ảnh của Chúa: “Ta là lương thực của kẻ mạnh; hãy mau lớn lên và con sẽ ăn Ta; con sẽ không biến đổi Ta, giống như con tiêu hóa lương thực cho thể xác, nhưng con sẽ được biến đổi thành hình ảnh của Ta” (Tự Thuật Q.7, C.10).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa về lương thực cao quý Chúa ban. Xin cho con luôn biết trân trọng và được đón nhận lương thực Chúa mỗi ngày.
Lạy hai thánh tiến sĩ Augustinô và Anphôngsô, xin cầu cho chúng con được lòng yêu mến Thánh Thể Chúa.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn sắp xếp thời gian đến dâng Thánh Lễ và với lòng biết ơn sâu thẳm bạn đón nhận Thánh Thể Chúa. Ngoài ra, bạn dành 15 phút chầu Chúa Thánh Thể.
Nguồn: Dòng Tên