Ngày 225 (12.8)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Theo Chúa tìm được niềm vui hay chỉ hứng chịu nỗi buồn? Câu hỏi dành cho mỗi Kitô hữu hôm nay và cả các môn đệ ngày xưa. Tin Mừng Mátthêu thuật lại rằng: “Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm” (Mt 17,22-23).

Đó là lời loan báo lần thứ hai của Chúa Giêsu về về cuộc thương khó và phục sinh Ngài sẽ chịu. Nghe lời loan báo này xong, các môn đệ buồn phiền lắm. Tại sao vậy? Phải chăng các ông chỉ chăm chú vào điều đầu tiên Chúa nói, đó là Chúa bị bắt, bị nhục mạ đánh đòn, bị kết án cách bất nhân và bị giết chết? Nếu chỉ nhìn đến những điều tiêu cực này thì chắc chắn nỗi buồn sẽ đến và làm chủ đời người. Ít nhiều bạn và tôi cũng đã trải nghiệm khoảnh khắc tiêu cực tăm tối với nhiều đau khổ và nặng nề đè xuống tâm hồn và cuộc sống. Trong lúc đó, ta sẽ bị nỗi buồn làm chủ chi phối và có thể đưa ta đến tình trạng tinh thần bị tê liệt, trạng thái trầm cảm, và tư tưởng không còn thiết sống nữa. Thật nguy hiểm, khi ta sống mãi trong tình trạng buồn phiền đó.

Để thanh thoát và vươn lên, vượt trên nỗi buồn con người, ta cần tỉnh táo khôn ngoan chú ý đến điều thứ hai Chúa nói: “ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Như thế, Chúa muốn nói với ta rằng, cuộc đời ta không bao giờ chấm dứt ở ngày thứ sáu tuần thánh. Ánh sáng của Thiên Chúa không bao giờ tắt, dù cho ánh sáng đó có lúc “ẩn mình”, chỉ còn là ánh lửa nhỏ bé leo lét ở cuối đường hầm. Vì thế, niềm hy vọng Chúa ban, lời hứa “trỗi dậy” của Chúa đưa lại cho ta sức mạnh vươn lên và lời Chúa hứa cũng giúp ta kín múc năng lượng tích cực từ những đau khổ Chúa chịu. Thánh tiến sĩ Anphôngsô viết: “Sự sốt sắng kính nhớ và suy gẫm sự thương khó Đức Chúa Giêsu rất có ích mọi đàng vì làm cho ta động lòng kính mến Chúa, làm đẹp lòng Chúa, yên ủi kẻ có tội và đốt lửa mến trong linh hồn kẻ nhân đức. Bởi đâu ta được đầy dẫy mọi ơn lành! Bởi đâu ta trông được ơn tha tội, được sức chống trả các cơn cám dỗ, được trông về nước thiên đàng, được ơn soi sáng thúc giục ủi an, được ơn gắng công ra sức đổi cách ăn nết ở, được đầy lòng ước ao ham mộ làm tôi Đức Chúa Trời? Há chẳng phải bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu sao?” (Dẫn đàng mến Chúa. Đoạn thứ I.20).

Lạy Chúa, nếu chúng con chỉ chú ý và chìm sâu trong đau khổ của Chúa và của chúng con, chắc chắn buồn phiền sầu não sẽ làm chủ cuộc đời. Nhưng Chúa đâu muốn ậy, vì Chúa sẽ đi xuyên suốt qua con đường hầu tăm tối của đau khổ và sự chết để trỗi dậy và phục sinh. Xin cho chúng con luôn hướng tâm hồn về ánh sáng phục sinh và tin tưởng vào lời hứa của Chúa Phục Sinh, nhờ đó chúng con tìm được sức mạnh và vươn lên, dù đau khổ thế nào đi nữa.

Lạy thánh Anphôngsô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn dành ít nhất ba khoảnh khắc trong ngày làm bài tập nhẹ nhàng sau: Ôm Thánh Giá vào trong tâm lòng. Nhắm mắt lại, bạn nhớ tới đau khổ của Chúa và đau khổ của bạn. Nhưng trên hết, bạn nhớ tới vinh quang Phục Sinh của Chúa. Sau đó, trong âm thầm bạn tâm sự với Chúa, đặc biệt nói với Chúa lời tín thác, hy vọng vào Chúa.

Nguồn: Dòng Tên