
Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta
Mt 19, 13-15
(13) Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. (14) Nhưng Ðức Giêsu nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. (15) Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
Suy niệm:
Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác để đến gần Chúa không?
Các bậc cha mẹ đem con cái mình đến với Đức Giêsu để xin Người đặt tay chúc lành cho chúng. Họ biết được sức mạnh chữa lành tinh thần lẫn thể xác khi Chúa Giêsu chạm tới chúng. Về phần mình, Đức Giêsu đã khiển trách các môn đệ đã ngăn cản con trẻ đến với Người. Các môn đệ có lẽ muốn bảo vệ Đức Giêsu khỏi sự quấy rầy của lũ trẻ. Nhưng Đức Giêsu rất thích con trẻ và bày tỏ rằng tình yêu Thiên Chúa dành hết cho mọi người, kể cả con trẻ.
Cầu xin cho giới trẻ lớn mạnh trong đức tin
Mọi người, ai cũng quan trọng đối với Thiên Chúa. Người đến với từng người một để có thể đụng chạm họ với tình yêu và quyền năng của sự chữa lành. Bạn có đối xử tử tế với những người trẻ bạn gặp gỡ trong xóm, trong nhà, trong giáo xứ không và bạn có cầu nguyện cho chúng để chúng có thể lớn lên trong sự hiểu biết và khôn ngoan của Đức Giêsu Kitô không?
Lạy Chúa Giêsu, chớ gì chúng con không bao giờ ngăn cản người trẻ đến với Chúa để nhận lãnh sự chúc lành và sự chữa lành. Xin Chúa ban cho chúng lòng tin đặc biệt để họ có thể theo Chúa một cách nhiệt thành. Và dẫu khi chúng con có lớn lên, chớ gì chúng con đừng bao giờ đánh mất đức tính đơn sơ và khiêm tốn như trẻ nhỏ, những đức tính sẽ kéo chúng con đến với sự hiện hữu yêu thương của Chúa.
Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn: daminhtamhiep.net
* Daily Readings (Bài đọc Anh ngữ):