Ngày 236 (23.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có thời gian thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được giao phó trông coi một chị nữ tu lớn tuổi. Chị này nổi tiếng là khó tính trong nhà Dòng. Đến giờ ăn, Têrêsa phải dìu chị xuống nhà ăn.
Một thiếu sót nhỏ cũng đủ để cho Têrêsa bị trách móc. Chị ấy bực bội, không bằng lòng, nhưngTêrêsa vẫn luôn tỏ ra vui tươi hồn nhiên và chịu đựng tất cả vì Thánh nữ yêu mến Chúa; và vì tình yêu Chúa,Thánh nữ yêu mến nữ tu đáng thương này. Thật vậy, trong cuộc đời của thánh nữ tinh thần sống yêu Chúa và yêu người bên cạnh hiển lộ một cách sống động. Thánh nữ cũng để lại lời nhắn nhủ thật giá trị cho đời sống yêu thương:“Bạn ơi, nghĩ đến những điều đẹp đẽ thánh thiện, viết sách, viết tiểu sử các thánh không sánh được với một hành động yêu thương của Thiên Chúa, hoặc với việc trả lời khi chuông bệnh xá reo làm phiền bạn” (Raymond Zambelli. Avec Thérèse de Lisieux. Januar 26).
Những lời nhắn nhủ và chứng nhân sống tình yêu của thánh nữ tương hợp với lời của Chúa Giêsu dạy dỗ: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22,37-40).Với Chúa Giêsu giới răn yêu Chúa và yêu người tạo nên một sự thống nhất. Hai giới răn này không thể tách rời nhau. Yêu Chúa và yêu thương anh chị em là cùng một chuyện. Không thể có điều này nếu không có điều kia. Thần học gia Karl Rahner chia sẻ như sau: “Ai yêu mến người bên cạnh, thì chu toàn lề luật, thánh Phaolô đã nói như vậy (x.Rm 13,8). Tâm tình này đúng với điều: người ta cần phải hiểu biết Thiên Chúa, phụng sự Thiên Chúa và yêu mến Thiên Chúa. Nhưng nếu ai thật sự yêu mến tha nhân bên cạnh và đâm thủng sự ích kỷ ẩn giấu, dù khó thế nào đi nữa, thì người đó thật sự hiểu biết Thiên Chúa, dù cho họ tự nghĩ rằng, họ không thể hiểu Thiên Chúa được… Không ai tìm được Thiên Chúa và ơn cứu rỗi, nếu người đó không yêu thương tha nhân bên cạnh trong hành động và sự thật. Và ai nghĩ rằng, họ sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong tư tưởng và trong cảm xúc, nhưng lại không yêu thương tha nhân bên cạnh, thì người đó thật sự không biết Thiên Chúa là ai” (Rahner K. Das grosse Kirchenjahr. Geistliche Texte. Herder Verlag. Freiburg 1987. S. 385).
Lạy Chúa, để thật sự yêu Chúa và trở thành con cái của Chúa, chúng con cần phải yêu thương anh chị em mình. Dẫu biết rằng đó là điều Chúa mong muốn và quan trọng cho đời sống Kitô hữu, nhưng chúng con lại rất khó thực hiện. Xin Chúa ban Thánh Thần Chúa trên chúng con, để chính Ngài biến đổi trái tim của chúng con nên mềm mại trong giao động của yêu thương. Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Cầu nguyện cho kẻ thù mình, hay cho một người đang làm buồn lòng mình. Đó là hồn sống hôm nay.
Nguồn: Dòng Tên