Ngày 237 (24.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Trong cuộc đời có những cuộc gặp gỡ làm thay đổi đời người và để lại dấu ấn sâu đậm trong cả cuộc đời, như cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Nathanael, cũng là thánh Batôlômêô. Tin mừng Gioan thuật lại như sau: “Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.” Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi? ” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.” Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!” (Ga 1,47-49).
Chúa biết rõ Nathanael, Chúa biết rõ bạn và tôi, Chúa biết rõ ta từ khi còn tấm bé và ngay cả khi ta còn là bào thai trong lòng mẹ. Trên hết Chúa biết lòng khao khát của Nathanael và của mỗi chúng ta, khao khát được Chúa nhìn tới và khao khát được gặp Chúa, để Chúa biến đổi theo lòng Chúa ước mong. Để rồi, trong ân sủng của Chúa, như thánh Nathanael, bạn và tôi có thể thốt lên với Chúa: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!”.
Thánh Augustinô cũng được Chúa đoái nhìn và Chúa cho ngài nhận biết Chúa. Đó là giây phút Augustinô được nâng bổng lên khỏi cuộc sống tầm thường của thế gian, và từ đó Chúa chiếu ánh sáng vào cuộc đời của ngài để biến đổi thánh nhân nên giống Chúa. Thánh nhân kể lại kinh nghiệm sâu lắng này: “Và khi con nhận biết Chúa lần đầu, Chúa đã nâng con lên, cho con thấy là con có những điều phải thấy nhưng con chưa tự mình thấy được. Chúa đã chiếu ánh sáng chói chan vào con, khiến cặp mắt mù loà của con thấy được. Con run lên vì yêu mến và kính sợ. Con nhận ra rằng, tại nơi cách biệt này, con còn thật xa Chúa. Dường như con nghe tiếng Chúa phán từ trời cao: “Ta là lương thực dành cho người lớn : cứ lớn lên rồi sẽ được ăn Ta. Chẳng phải con sẽ biến Ta thành con như biến đồ ăn thành thịt con, mà chính con sẽ được biến đổi nên Ta” (Thánh Augustinô. Bài đọc giờ kinh Sách lễ thánh Augustinô ngày 28.8).
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Chúa đã biến đổi thánh Batôlômêô và thánh Augustinô trở nên những người nghĩa thiết của Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con, những kẻ đơn hèn, trở nên những người con như lòng Chúa ước mong, nhờ đó chúng con có thể trở nên giống như Chúa.
Lạy thánh Batôlômêô và thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Trong ngày sống mời bạn dành ra bảy khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng hướng về Chúa và thầm cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Ítraen. Xin Chúa lấy đi nơi con điều gì làm con xa Chúa và xin biến đổi con nên giống như Chúa”.
Nguồn: Dòng Tên