Ngày 243 (30.8)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Điều gì nơi con người giúp cho cuộc sống có giá trị và ý nghĩa?” Câu hỏi của cô giáo làm cho cả lớp nhốn nháo bàn hỏi với nhau. Sau đó một em giơ tay trả lời: “Thưa cô, đó là trái tim biết yêu thương”. Em khác thì nói: “Thưa cô, với em đó là trí thông minh”. “Cám ơn hai em. Cả hai câu trả lời đều đúng”. Cô giáo nói. Trí thông minh và trái tim yêu thương, có thể nói, là hai món quà tuyệt vời Chúa ban tặng cho chúng ta, và Ngài mong chờ ta biết sử dụng lý trí cho thật đúng theo tinh thần của yêu thương mà Chúa đã cài đặt trong ta, đặc biệt khi ta rơi vào tình trạng khô khan và thử thách. Vì thế, thánh Gioan thánh giá nhắc nhở chúng ta: “Linh hồn gặp khô khan và thử thách mà vẫn thuận theo lý trí dạy bảo thì đẹp lòng Chúa hơn linh hồn đang được an ủi mà lại làm mọi công việc mình cách thiếu suy xét” (Thánh Gioan Thánh Giá. Châm ngôn 19).
Lời của thánh nhân mời gọi bạn và tôi tỉnh táo và chín chắn trong cuộc sống, đặc biệt khi cuộc sống phải đối diện với những khó khăn và thử thách. Câu chuyện của năm cô khôn ngoan và năm cô khờ dại là bài học đối với tất cả chúng ta. Nhưng ta học được gì từ khờ dại để mà tránh, để mà có được sự khôn ngoan? Khờ dại nghĩa là không tỉnh thức, không biết dùng đến lý trí mách bảo để đẹp lòng Chúa, mà chỉ chiều theo cảm xúc và đam mê. Đó là một cách sống hời hợt, nông cạn và thiếu phân định. Các cô khờ dại cuối cùng đã nhận hậu quả nào? “Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! ” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,11-13).
Cửa đã đóng và chủ tiệc không biết đến các cô khờ dại, vì họ đã không chú tâm đến điều quan trọng và thiết yếu là hướng về chú rể có thể tới bất cứ lúc nào. Họ chỉ chú ý đến đam mê của họ, thích gì làm nấy, không thích thì ngồi lỳ đó, một kiểu biếng lười khờ dại.
Một thầy giáo đặt câu hỏi cho các học sinh trung học: “Bạn sẽ làm gì nếu bạn biết rõ bạn chỉ sống đúng một ngày nữa thôi ?” Đa số gởi câu trả lời: “Chúng tôi sẽ dùng thời giờ còn lại để uống say sưa, hút ma túy để vui chơi cho thỏa thích”. Tuy nhiên, một nữ sinh 18 tuổi trả lời rằng: “Tôi sẽ dành thời gian còn lại để chuẩn bị cho giờ cuối cùng của tôi. Tôi sẽ dành buổi tối cuối cùng để gặp Chúa và cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một đời sống hạnh phúc và đầy đủ”.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con trí thông minh và trái tim yêu thương là hai quà tặng cao quý. Xin giúp chúng con biết dùng hai món quà này cách khôn ngoan làm đẹp lòng Chúa.
Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Đốt một ngọn nến và trong thinh lặng bàn hướng lòng về Chúa. Nhắm mắt lại bạn cảm nhận nhịp đập của trái tim và lý trí bạn hướng về Chúa hoàn toàn. Sau đó bạn đọc lời cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan và trái tim yêu thương của Chúa
Nguồn: Dòng Tên