Ngày 246 (02.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Tại nhà Tù dành cho nữ ở Giudecca, Venice, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thăm hỏi các tù nhân và ngài nói rằng, mỗi con người đều mang những vết sẹo mà họ có thể được chữa lành, vì vậy nhà tù là nơi “tái sinh”, nơi phẩm giá con người được bảo vệ.

Ở ngoại ô thành phố Melbourne, Úc Châu, có một trung tâm dành cho những người cai nghiện rượu, một cha giáo sư Thần Học đã chọn sống trong trung tâm, để kế bên đèn sách, ngài có thể đồng hành và nâng đỡ rất nhiều phận người cả nam lẫn nữ với quá khứ nhiều đau thương. Tại thành phố tráng lệ Paris, một số tu sĩ cùng các giáo dân thiện nguyện hằng ngày vẫn rảo bước khắp phố phường Paris để thăm viếng người vô gia cư đang nằm ngủ dưới các gầm cầu cạnh sông Seine, bên góc của các nhà ga xe lửa hay trước cửa các nhà băng lớn của thủ đô.

Các hình ảnh trên đang diễn tả một Giáo Hội đang sống với những người theo bước Chúa Giêsu để thực thi sứ mạng của Chúa, sứ mạng này đã được Chúa nêu bật và đọc lớn, khi ngài vào hội đường: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Các lời thật đẹp này được Chúa làm cho sống động qua các hành vi và thái độ của Chúa: luôn chú tâm đặc biệt đến những người bất hạnh, bệnh hoạn, bé mọn, khổ đau, khó nhọc, những người bần cùng đang khát khao lòng thương xót của Chúa.

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã diễn tả thật đơn sơ dung mạo của Chúa:

“Hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc, gánh nặng của các con sẽ sớm được nhẹ nhàng. Và để không bao giờ còn phải khát, tự lòng các con nước mắt sẽ tuôn tràn.

Con đang khát, ôi Giêsu! Con nài xin nước ấy, cho hồn con chìm ngập dưới thác thánh nguồn Thiên, để lưu lại tháng ngày trong đại dương tình ái, con đến với Người đây” (Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Bài thơ “Ôi Giêsu, Đấng Chí Ái của con, xin hãy nhớ!” T.122- 136).

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến với thế gian để đem yêu thương đến cho những người bất hạnh, những người đang sống bên lề thế giới và xã hội, đang vật lộn với biết bao đau khổ và thử thách. Chúa đến để ôm ấp, để thoa dịu, để chữa lành và nâng đỡ các phận người bất hạnh đứng dậy mà sống và sống dồi dào trong tình yêu của Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương và hiệp hành với Chúa, để đưa yêu thương đến nhiều người đang đau khổ.

Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn sắp xếp thời gian đến thăm hoặc gọi điện hỏi thăm ít nhất một người đau yếu bất hạnh mà bạn biết. Trong giờ cầu nguyện, bạn nhớ đến họ cách đặc biệt.

Nguồn: Dòng Tên