Ngày 248 (04.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Có một giai thoại kể rằng, một người đến xưng tội với vị linh mục ngay dưới cây Thánh Giá. Như thường lệ, mỗi khi giải tội, hối nhân nào phạm tội nặng, thì vị linh mục tỏ ra rất khó chịu và nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội rất nặng. Nhưng hối nhân ra về vẫn chứng nào tật nấy, không bao lâu, người đó lại sa ngã. Lần này, sau khi hối nhân xưng tội xong, vị linh mục lại quát lớn: “Đây là lần cuối cùng tôi giải tội cho anh!”
Nhiều tháng trôi qua, hối nhân lại đến quỳ nơi tòa giải tội cũng bên cây Thánh Giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục lên giọng: “Anh đừng đùa với Chúa, tôi không thể ban phép giải tội cho anh nữa!” Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa nói như vậy, bỗng có tiếng thì thầm từ Thánh Giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu rời khỏi Thánh Giá và ban phép lành cho hối nhân. Và lại có tiếng thì thầm ấy nói: “Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này chứ không phải con”. Từ đó, bàn tay của Chúa Giêsu cứ trong tư thế ban phép lành, như không ngừng mời gọi con người đến để Ngài ban ơn tha thứ.
Chính Chúa là Đấng Yêu Thương và lòng thương xót của Chúa vượt trên mọi chuẩn mực và điều kiện con người thường đặt ra. Nhận ra dung mạo tuyệt vời của Chúa, nhiều người tội lỗi, đau yếu và bất hạnh chạy đến với Chúa, như thánh sử Luca diễn tả: “Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ” (Lc 4,40).
Hôm nay, trong xã hội văn minh của truyền thông và trí tuệ nhân tạo, vẫn còn rất nhiều người bất hạnh và khổ đau, vẫn còn nhiều phận người tội lỗi. Tất cả đang cần đến Chúa, đến lòng thương xót mở ra của Chúa. Nhưng họ tìm gặp được Chúa ở nơi đâu? Thánh Tiến sĩ Têrêsa Avila để lại cho ta lời mời gọi: “Chúa Kitô hiện nay chẳng còn thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn. Ngài không có bàn tay nào ngoài bàn tay bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân bạn. Đôi mắt bạn là đôi mắt Chúa Kitô, cảm thương đoái nhìn thế giới. Đôi chân bạn là đôi chân Chúa Kitô rảo bước khắp nơi để thi ân giáng phúc. Và đôi tay của bạn là đôi tay Chúa Kitô giờ đây chúc lành cho chúng tôi”.
Lạy Chúa, lời thánh tiến sĩ mời gọi chúng con để Chúa hoạt động trong chúng con, vì thế giới đang cần đến Chúa, mọi người đang cần gặp Chúa ở nơi chính chúng con. Xin biến đổi trái tim và trí hiểu của chúng con, xin Chúa hãy làm những gì Chúa muốn nơi chúng con, để lòng thương xót của Chúa tuôn tràn đến biết bao phận người đau khổ, bất hạnh và
tội lỗi.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Xung quanh bạn ai đang đau khổ? Xung quanh bạn ai đang cần đến lòng thương xót của Chúa? Cùng Chúa bạn đến với người đó và trao ban lòng thương xót qua lời nói, ánh mắt, cảm xúc và hành vi.
Nguồn: Dòng Tên