Ngày 257 (13.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Một trong những lời thật đẹp và tràn đầy ủi an trong Thánh Kinh là lời Chúa nói với nhân loại chúng ta: “Đừng Sợ, vì Ta cứu chuộc ngươi!”, “Cứ yên tâm, chính Thầy đây đừng sợ!”.

Lời này của Chúa không chỉ là lời hứa, mà là lời yêu thương dành cho bạn và tôi cùng muôn người. Trên biển đời mênh mông, ta luôn phải đối diện với nhiều thách đố và hiểm nguy, là con cái của Chúa, Đấng ta tin tưởng và yêu mến, ta không bị sợ hãi và bị nhấn chìm.

Thánh tiến sĩ Gioan Kim Khẩu để lại những lời rất động viên: “Dù sóng nước mênh mông hay dông tố phũ phàng, chúng ta cũng không sợ bị chìm đắm vì chúng ta đứng vững trên tảng đá. Biển có thét gào cũng không thể làm đá tiêu tan ; sóng có trào lên cũng không thể nhận chìm thuyền của Đức Kitô. Vậy chúng ta sợ gì ? Sợ chết ư ? Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Hay là sợ phải lưu đày, bạn hãy nói đi. Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Hay sợ tài sản bị sung vào công quỹ ? Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Tôi coi khinh những hình khổ của thế gian này và cho lợi lộc của nó là chuyện nực cười. Tôi không sợ nghèo, chẳng ham giàu có, không ngại chết, cũng chẳng muốn sống, trừ khi là để làm ích cho anh em. Vì thế, tôi nhắc lại những gì đang xảy ra và xin anh em lấy lòng yêu mến mà tin tưởng vào Chúa ” (Kinh sách lễ thánh Gioan Kim Khẩu 13.9).

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Chúa là nguồn cội và cùng đích. Chúa là sức mạnh và nguồn sống. Vì thế, thật phúc cho những ai tin tưởng vào Chúa, chọn Chúa là điểm tựa và là nơi trú ẩn, họ sẽ cùng với thánh vịnh gia thốt lên rằng:

“Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,

ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,

CHÚA tặng ban ân huệ với vinh quang.

Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành” (Tv 84,6.12).

Lạy Chúa, chúng con là những kẻ lữ hành trên đường. Cuộc sống luôn xoay vần với nhiều thách đố và hiểm nguy, nhờ có Chúa ở bên chúng con vững bước, chúng con vững tay chèo. Xin Chúa đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa, nhất là khi chúng con lầm lỡ rơi vào lỗi tội. Lạy Chúa là sức mạnh, là thuẫn đỡ, là lòng thương xót vô biên, xin thương xót chúng con là kẻ yếu hèn và tội lỗi.

Lạy Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Có nỗi lo âu nào bạn đang mang và làm cho bạn sợ sệt? Trong cầu nguyện, bạn hãy tâm tình điều đó với Chúa và xin Chúa là nguồn sức mạnh và thuẫn đỡ nâng đỡ bạn.

Nguồn: Dòng Tên