Ngày 258 (14.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Bầu trời và thập giá” là tựa cuốn tiểu thuyết của văn sĩ Công Giáo người Anh Gibert Keith Chesterton. Cuốn tiểu thuyết diễn tả thực trạng và thảm họa của thuyết vô thần, và tác giả đã có lời cảnh tỉnh những ai đang quay gót chối từ Thiên Chúa và thập giá của Đức Kitô: “Nếu bạn bắt đầu bẻ gãy thập giá, thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ phá hủy chính cái thế giới có thể sống được này”. Nhưng con người có thể bẻ gãy thập giá của Đức Kitô, con người có thể xóa tên Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá hay không? Thánh Gioan Kim Khẩu lên tiếng: “Thưa, thập giá đã lan tràn khắp địa cầu và đã chinh phục được mọi người. Nhiều người cố tìm cách bôi tên Đấng bị đóng đinh, nhưng kết quả ngược hẳn lại: danh Người lừng lẫy, và ngày càng vang xa” (Lời thánh Gioan Kim Khẩu. Kinh sách lễ thánh Batôlômêô ngày 24.8).
Trải qua biết bao nhiêu biến động trong lịch sử, Thánh Giá vẫn đứng vững. Hơn một tỷ người tin vào Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá, cuộc sống của họ xoay quanh ý nghĩa của Thánh Giá.
Các đan sĩ sống đời chiêm niệm trong tu viện chartreux ở Pháp đã chọn một huy hiệu để ở lối vào đan viện. Huy hiệu này trình bầy một quả cầu, bên trên có cây thập giá, với hàng chữ bao quanh
Stat crux dum volvitur orbis, nghĩa là Thánh Giá đứng vững trong khi thế giới xoay vòng.
Thật vậy, Thánh Giá đã trở thành biểu trưng cho chiến thắng vĩnh cửu của Thiên Chúa trên sự dữ, chiến thắng của tình yêu trên hận thù. Thánh Giá trở thành điểm vững chắc, trở thành trục chính yếu trong thế giới xoay vần và thay đổi liên tục. Trong tất cả các biểu tượng tôn giáo trên thế giới, không có biểu tượng nào phổ biến hơn biểu tượng Thánh Giá. Chúng ta hướng nhìn Thánh Giá với niềm tin vào Lời Chúa để lại: “Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,14-15). Chúng ta hướng nhìn Thánh Giá và để Thánh Giá ôm ấp và đón nhận chúng ta, như thánh nữ Edith Stein nói: “Hãy ngước nhìn lên Thánh giá, nó dang các cây xà theo kiểu người dang tay ra, để đón nhận cả thế giới”. Thánh Giá Chúa thật là nguồn sống! Thánh Giá Chúa thật là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại chúng ta!
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây Thánh Giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn.
Lạy thánh Gioan Kim Khẩu và thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hồn sống là bài tập sau: Bạn chọn một cây Thánh Giá, có thể là Thánh Giá bạn đeo trên cổ. Cầm Thánh Giá, bạn âm thầm nguyện cầu: “Kính chào cây Thánh Giá, nguồn hy vọng duy nhất!”
Bạn làm bài tập này 7 lần trong ngày.
Nguồn: Dòng Tên