Ngày 262 (18.9)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Cuộc sống dù muốn hay không đều được tô điểm bởi những đánh giá và phán xét. Người đánh giá người về lời nói, về hành động, cả về học vấn, chủng tộc, tôn giáo, giới tính, ngoại hình, thu nhập… Tệ hơn con người lại hay “dán mác” tiêu cực cho người khác. Đó cũng là điều mà các luật sĩ và biệt phái đã làm. Họ đã “dán mác” rất tiêu cực cho Chúa Giêsu và cho Gioan Tẩy Giả, như thánh sử Luca thuật lại: “Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (Lc 7,33-35).
Những lời đánh giá và phán xét của các luật sĩ và biệt phái đã tố cáo đời sống của họ luôn quy về bản thân, coi mình là trung tâm, là tiêu chuẩn, là mẫu gương cho mọi người phải noi theo. Đàng sau đó ẩn chứa lòng tự kiêu, vì khi đánh giá Chúa Giêsu như vậy, là họ đang tự coi họ “cao hơn và tốt hơn” Chúa. Kế bên đó họ mang một nỗi sợ hãi rằng, Chúa Giêsu là mối đe dọa của họ, vì thế khi nhìn Chúa ngồi cùng bàn với người thu thuế và tội lỗi, rất thiển cận họ quả quyết Chúa là “tay ăn nhậu”.
Nhìn người lại nhớ đến ta. Còn bạn và tôi thì sao? Cuộc sống của ta có được tô điểm bởi những đánh giá và phán xét tiêu cực và thiển cận ta dành cho người khác hay không?
Thật vậy, nếu ta không ý tứ và thiếu khiêm nhường, ta có thể rơi vào lối sống quy về mình, say mê bản thân, đặt mình làm trung tâm điểm và tự cho phép mình đánh giá người khác với những “kết luận” rất hời hợt và mù mờ.
Để tránh được lối sống tiêu cực trên, là Kitô hữu, bạn và tôi ý thức “ra khỏi mình”, và quy hướng về với Chúa, Đấng là sự thật, là niềm hy vọng, là ơn cứu độ và là tiêu chuẩn cùng lẽ sống. Trong tâm tình này, với thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales, ta cầu nguyện với Chúa
“Lạy Chúa, dù chuyện gì xảy ra, mọi sự đều ở trong tay Chúa, và mọi đường lối của Chúa đều là công lý và sự thật. Lạy Chúa, con sẽ yêu mến Ngài. Con sẽ yêu mến Ngài ở đây, ôi lạy Thiên Chúa của con; Con sẽ luôn trông cậy vào lòng thương xót của Chúa và luôn dâng lời ca tụng Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa sẽ luôn mãi là niềm hy vọng và là ơn cứu độ của con trong cõi đất của người sống” (Lời Thánh Phanxicô thành Sales. Tông Thư Tất cả thuộc về tình yêu của ĐTC. Phanxicô ban hành ngày 28.12.2022).
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay, mời bạn tập sống thinh lặng với sự trân trọng và yêu thương anh chị em. Cụ thể, bạn chú ý làm chủ các suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực đánh giá người khác nổi lên trong bạn. Thay vào những đánh giá đó, bạn cầu nguyện cho anh chị em.
Nguồn: Dòng Tên