Ngày 263 (19.9)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Thánh tiến sĩ Phanxicô thành Sales, khi làm Giám mục ngài có người giúp việc bê tha rượu chè. Một đêm kia, anh ta say mèm. Mọi người trong nhà đã ngủ hết, chỉ còn một mình thánh nhân thức khuya đọc sách. Chính người đã dìu anh về giường và lấy mền đắp cho anh, rồi sáng hôm sau mới nói cho anh biết lỗi. Thánh nhân nói: “Giả sử lúc anh đang say, sẩy chân ngã xuống giếng thì sao. Hoặc lỡ bị gió độc mà chết thì sẽ thế nào. Linh hồn ở đâu bây giờ”. Nghe vậy anh ta hối hận, xin tha thứ và trước mặt người, anh xin cam đoan sẽ không còn uống một giọt rượu nào nữa. Nhưng người bảo anh: “Đừng chừa vội quá như thế!” Từ đó, anh ta xin nhận thánh nhân làm cha giải tội riêng cho mình và dần dần, đã biết chừa hẳn tội cũ và sống rất đạo hạnh tử tế.

Lòng thương xót nhân từ luôn đưa lại phương dược thật tuyệt để chữa lành những tâm hồn tội lỗi và giúp họ ăn năn thống hối và sửa đổi tìm về lại đời sống tốt lành. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã dành cho người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành. Chúa đã để cho chị đến gần, để cho chị được phép khóc thật nhiều như chị muốn. Những giọt nước mắt của thống hối và ăn năn đã tìm gặp được đôi chân nhân từ của Chúa. Rồi chị cúi xuống, lấy tóc lau chân Chúa, đặt lên chân Chúa những nụ hôn của lòng kính trọng và yêu thương, và cuối cùng chị đã xức dầu thơm quý giá trên chân của Đấng Yêu Thương tha thứ và cứu rỗi chị. Chúa đã nói với chị: “Tội của chị đã được tha rồi! Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội? ” Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 7,48-50).

Dù miệng đời dèm pha, dù lòng người hiểm độc chê bai trách cứ, lòng thương xót của Chúa vẫn tuôn tràn ơn tha thứ, ơn sức mạnh để vực dậy một phận người lỗi tội. Thánh Augustinô đã trải nghiệm lòng thương xót cứu rỗi của Chúa, nên ngài đã thốt lên với Chúa: “Là vì con, vốn là đứa ham mê những lạc thú vô bổ, có ngại gì đâu trước bất cứ một hành vi tội lỗi nào. Và giờ đây, con có thể nhận ra rằng, Chúa đã tha thứ cho con tất cả, cả những điều xấu con đã làm và cả những điều xấu mà con đã không vì được Chúa dẫn dắt” (Thánh Augustinô Tự Thuật. Chuyển ngữ: Phạm Hồng Lam. Q.2. C.7. T.76).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có được trái tim mềm mại và chất chứa lòng thương xót của Chúa, vì chỉ khi yêu thương và thứ tha cho anh chị em, chúng con mới cộng tác với Chúa để xây dựng Nước Trời tại thế, nước của tình yêu mà ai ai chúng con cũng cần tới.

 Lạy thánh Augustinô và thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Có ai đang làm bạn giận hay bạn có đang hận ai? Trước mặt Chúa bạn hãy cầu nguyện cho người đó và xin Chúa giúp bạn tha thứ cho người đó. Hãy đọc cho họ 3 kinh Lạy Cha. 

Nguồn: Dòng Tên