Dường như câu nói thừa, ai cũng làm như vậy, tại sao Chúa Giêsu lại nói thắp đèn và đặt trên giá đèn?

Sự đời vẫn có người lại sống ngược lại như thế, thắp đèn rồi đặt dưới thùng, che khuất ánh sáng của đèn. 

Có thể là những người thích ẩn nấp trong bóng tối, dù đã có đèn chiếu sáng. 

Có thể là những người chọn theo cách sống ảo. Mất niềm tin vào chính mình.

Có thể là những người sống tiêu cực, nhìn mọi người với lòng gato. Sống ích kỷ, tư lợi, người luôn cằn nhằn, khó chịu. 

Còn Chúa muốn nói những người theo đạo mà không sống đạo.

Ánh sáng Tin Mừng cần được thể hiện qua cách sống của người Kitô hữu. Đó là thắp đèn và đặt trên giá đèn để soi sáng cho nhiều người.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Lời Chúa: Lc 8, 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào! Vì ai có, sẽ được cho thêm; còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi”.