Người xưa thường sánh ví “Đức khiêm nhường ví như nước”. Chúa Giêsu giảng dạy: “Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất” (Lc 9, 48)

Nước không tranh giành, không kén chọn cao thấp, nơi đâu chất chứa cũng được, dài rộng hẹp đều chấp nhận, miễn nơi đâu có ích cho con người. 

Nước mềm mại, đi vào được nơi khó khăn nhất, có thể làm mềm hoá những gì cứng cỏi. Nước có thể thấm, có thể chảy tràn như thác lũ . Nước cũng cứng như đá, có thể trở nên một khối vững chắc. Nước vừa mềm vừa dễ dàng liên kết với nhau làm nên sức mạnh. Nước khi tạo áp lực cao có thể cắt kim cương. Nước biểu tượng cho con người hiền hoà, khiêm tốn, đại lượng. Nước tuỳ thuộc người dùng, có ích hay sẽ gây thiệt hại.

Người khiêm nhường giống như nước, điềm đạm, mạnh mẽ, khiêm tốn, âm thầm phục vụ. Người khiêm nhường, học theo Chúa Giêsu: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 29)

L.m Giuse Hoàng Kim Toan