Ngày 277 (03.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Hơn bao giờ hết thế giới hỗn loạn của chúng ta đang rất cần sự bình an. Không có công ty nào sản xuất sự bình an hay có cửa hàng nào bán sự bình an cả. Sự bình an mà chúng ta có được trên thế gian chỉ là tạm bợ mà thôi. Chúng ta cảm thấy bình an vì có nhiều tiền chăng? chúng ta thấy bình an vì chúng ta khỏe mạnh chăng, hay chúng ta thấy bình an vì có danh vọng, sự nghiệp? Nhưng những sự bình an trần thế này tồn tại được bao lâu? Nay còn mai mất. Thật vậy, chỉ nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm được sự bình an đích thực, vì Chúa chính là sự Bình An.

Khi Chúa Giêsu sinh ra, các thiên thần đã xuất hiện và hát “vinh danh Thiên Chúa trên trời bình

 an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14). Trên đường sứ vụ Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ, khi sai các ông ra đi: “Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!” (Lc 10,3-5). Rồi sau khi từ cõi chết sống lại, chính Chúa Giêsu là người ban “bình an” cho các môn đệ.

Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng và Ngài biết công việc rao giảng khó khăn như thế nào. Chúa ví các môn đệ như nhưng chiên con, hiền lành, đơn sơ con thế gian thì như bầy sói đáng sợ đang tìm mọi sơ hở để ăn thịt chiên con. Nhưng chắc chắn các ông không đi một mình, vì Chúa luôn đồng hành với các ông và nhất là sự bình an của Chúa luôn ở với các ông, để các ông có thể đem bình an cho những nơi mà các ông đến. Chúa còn căn dặn rằng, đừng mang theo tiền bạc, bao bị, giày dép.

Chúa mời gọi chúng con hãy tín thác hoàn toàn vào Chúa, không cậy dựa vào những vật chất tạm bợ. Trong thời đại hôm nay, nhiều người sẽ nói khi tôi ra ngoài, tôi chẳng cần mang theo gì, nhưng nếu tôi không mang theo điện thoại thì tôi sẽ rất bất an và sẽ không làm được gì, bất cứ giá nào tôi phải có nó trong mình. Một cách nào đó chúng ta cần điện thoại hơn cần Chúa?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho những lần chúng con đặt niềm tin tưởng và bình an vào những vật chất tạm bợ. Chúng con chưa hoàn toàn xác tín rằng chỉ có Chúa là có tất cả, như lời thánh Têrêsa Avila đã nói: “Không có gì làm bạn xao xuyến, Không có gì làm bạn sợ hãi. Mọi sự đều

 sẽ qua đi. Thiên Chúa không hề đổi thay. Cứ kiên nhẫn thì có được mọi sự. Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu điều gì; Chỉ một mình Chúa là đủ” (Nada te turbe. Thơ số 6).

▪ Hồn sống trong ngày.

Bạn và tôi hãy dừng lại giây lát để suy nghĩ xem, chúng ta đặt sự bình an của chúng ta vào ai và vào đâu? Khi chúng ta mất bình tĩnh, lo âu Chúa có phải là nguồn bình an đích thực mà chúng ta tìm kiếm không

Nguồn: Dòng Tên