Ngày 278 (04.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 Ôi hạnh phúc biết bao khi biết được rằng, dù tôi và bạn ở bất cứ nơi nào thì Chúa luôn đồng hành và dõi mắt theo chúng ta như tác giả thánh vịnh 138 đã viết:

“Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con” (Tv 138,7-10).

Thật tự hào biết bao khi người chiến sĩ của Chúa Kitô ra đi rao giảng Tin Mừng, biết hoàn toàn tin tưởng và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa của mình như thánh Phanxicô thành Assisi mà

 chúng ta mừng lễ hôm nay. Ngài là một gương mẫu của sự tín thác, khi từ khước tất cả của cải vật chất, sống một đời nghèo khó để chỉ lệ thuộc vào một mình Chúa mà thôi. Ngài được in 5 dấu thánh, như là một dấu chỉ tiêu biểu, cụ thể được trở nên giống Chúa Giêsu mọi đàng và ngài đã nói: “Chúa của tôi và tất cả của tôi”. Vì đối với Ngài, có Chúa là có tất cả. Ngài là một vị thánh thấy Chúa khắp mọi nơi và liên kết với hết mọi tạo vật, vì tất cả đều do chúa tạo dựng: Ngài gọi mặt trời là anh, mặt trăng là chị, anh gió, chị nước, anh lửa ngay cả sự chết ngài cũng xem như người thân cận khi ngài gọi “chị chết”.

Trong các bút tích đầu tiên của thánh Phanxicô, ngài có viết: “Ôi hạnh phúc và đáng chúc phúc biết bao, những ai yêu mến Chúa và làm những gì chính Chúa dạy bảo trong Tin Mừng: Ngươi phải yêu mến ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn… và yêu người thân cận như chính mình ! Vì vậy, chúng ta hãy đem lòng thanh trí sạch mà yêu mến Thiên Chúa và thờ phụng Người” (Trích từ giờ kinh sách ngày lễ thánh Phanxicô Assisi 04.10).

Thánh Augustinô, một vị đại thánh khác của giáo Hội cũng nhận thấy Chúa trong mọi nơi và mọi lúc. “Chúa là Đấng cao cả nhất, tốt đẹp nhất, quyền lực nhất, hoàn toàn ẩn giấu nhưng lại có mặt mọi nơi mọi lúc, đẹp đẽ và dữ dội nhất; Ngài trước sau như một và không thể dò thấu; Ngài không đổi thay, mà dù tất cả có biến đổi, thì Ngài vẫn không bao giờ trở nên mới hay cũ; tuy vậy Thiên Chúa luôn làm mới tất cả mọi sự” (Tự Thuật. Q.1. C.4. T.24).

Lạy Chúa, Chúa dõi theo con trên mọi nẻo đường không phải để xem xét hay soi mói những việc chúng con làm, nhưng là cánh tay hùng mạnh của Ngài đưa dẫn và bảo vệ chúng con. Còn

 hạnh phúc nào hơn nữa khi biết rằng chúng con được bảo vệ mọi nơi, mọi lúc. Lạy thánh tiến sĩ Augustinô và thánh Phanxicô Assisi, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn và tôi hãy lắng đọng trong giây lát để cảm nghiệm lại những giây phút, những sự kiện mà chúng ta đã được sự nâng đỡ hiện diện của Chúa trong cuộc đời và hãy tín thác đường đời còn lại cho Chúa.

Nguồn: Dòng Tên