ày 281 (07.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Đức tin là một quà tặng vô giá và nhưng không từ Thiên Chúa, không phải ai cũng có được. Được hiểu biết về Thiên Chúa và sống kết hiệp nên một với Chúa là một hồng ân vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Thánh vịnh 111 viết rằng: “Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA, trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội. Việc CHÚA làm quả thật lớn lao, người mộ mến ra công tìm hiểu” (Tv 111,1-2).
Niềm tin của chúng ta chỉ có thể ngày càng thêm vững chắc, khi chúng ta ra công tìm hiểu, học hỏi và suy niệm những điều Chúa đã thực hiện, những việc Chúa đã làm trong lịch sử cuộc đời của mỗi người chúng ta và lịch sử cứu độ nhân loại. Hồng phúc này Chúa cũng ban cho tất cả những tâm hồn có thiện ý muốn tìm Chúa. Bạn và tôi có thiện ý này không?
Cùng với tác giả thánh vịnh, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra những việc vĩ đại mà Chúa đã làm trong cuộc đời chúng ta: Chúa cho chúng ta được sinh ra trên cõi đời, được thở, được sống, được có đức tin, được biết Chúa…, những điều tưởng chừng như nhỏ bé, nhưng thật sự rất lớn lao. Hãy tưởng tượng xem, chúng ta sẽ như thế nào trong vài phút nếu chúng ta không có không khí để thở, không có ngày và đêm riêng biệt? Ngoài những công việc Chúa làm để trợ giúp chúng ta nơi cuộc sống thường nhật bên ngoài, công việc ý nghĩa nhất mang giá trị tâm linh vĩnh cửu cho chúng ta mọi thời đó là Chúa ban Ơn Cứu Độ cho ta.
Thánh Phanxicô thành Sales diễn tả Thiên Chúa đầy sống động và gần gũi “Tôi đã tìm thấy Thiên Chúa đầy những ngọt ngào và êm ái giữa những núi non ngất ngưởng và lởm chởm, nơi có nhiều tâm hồn đơn sơ mến yêu và tôn thờ Người với tất cả chân tình và thành tín; và nai cùng dê chạy nhảy đây đó giữa sương mù chập chùng để chúc tụng Người” (Letter to the Mother of Chantal, October 1606, in Oeuvres, Mackey publishers, T. XIII, o. 223).
Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức những việc lớn lao Chúa đã và đang ban tặng chúng con, để chúng con vững tin và ca ngợi Chúa từng ngày trong suốt cuộc đời của chúng con. “cám ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Lời tuyên bố của tác giả đều hướng về những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Ở đây, Chúa không được diễn tả như một Đấng toàn năng ở trên cao, nhưng Chúa là Thiên Chúa gần gũi. Tất cả mọi việc được diễn tả bởi bàn tay uy quyền của Ngài. Chúa can dự vào cuộc sống của tôi và
bạn một cách huyền nhiệm và đầy yêu thương trong mọi nơi mọi lúc.
Mời bạn hãy dành ít phút suy niêm việc lớn lao Chúa đã làm cho bạn là gì? Ta hãy chiêm ngưỡng những việc Chúa làm trong từng ngày sống, để cảm tạ và ngợi khen Chúa. Cụ thể hơn, chúng ta hãy ý thức từng hơi thở của chúng ta và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên