Ngày 287 (13.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (Mc 10,23). Cuộc đối thoại này diễn ra, sau khi Chúa trả lời người thanh niên giàu có: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Nghe thế, anh đã buồn sầu bỏ đi. Anh không đủ can đảm bán hết của cải mà theo Chúa, để được sự sống đời đời.
Đức Giêsu không lên án việc sở hữu của cải, vì của cải tự nó không phải là điều xấu hay sự dữ. Ngài muốn chúng ta không quá gắn bó con tim với của cải. Ngài mời gọi chúng ta không làm nô lệ cho của cải, nhưng tự do sử dụng nó vào những việc có ích cho bản thân và quảng đại đóng góp cho mưu cầu hạnh phúc của tha nhân. Nhờ vậy chúng ta sẽ được cởi trói, được thanh thoát và có khả năng liên kết với Chúa và tha nhân gắn bó hơn, đồng thời cũng đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu sau này. Thánh Antôn thành Pađôva đã ý thức được sự cám dỗ vô cùng nguy hiểm của tiền của, nên ngài đã cảnh cáo rằng: “Khốn thay cho tiền bạc! Than ôi! Bao nhiêu tu sĩ bị choáng mắt? Bao nhiêu tu sĩ dòng kín bị thất vọng? Tiền bạc, giống như “cứt chim” làm mù mắt ông Tôbia” (Mười câu nói suy niệm của thánh Antôn thành Pađôva. Philip Kosloski. Marta An Nguyễn chuyển ngữ).
Lòng tham đã cám dỗ không chỉ người giàu, vì họ cứ muốn thêm mãi, nhưng kẻ nghèo cũng không ngừng ước mơ chiếm đoạt, khiến tương quan vợ chồng, cha mẹ con cái hay anh chị em họ hàng trong gia đình hoặc tình bạn trong xã hội, cộng đoàn bị rạn nứt. Chiến tranh, bất công, mọi đàn áp xung đột trong thế giới xảy ra cũng vì lòng ham muốn vật chất, khiến con người bị mù quáng giày xéo lên nhau. Và nhất là tương quan với Chúa không còn mật thiết khi tâm hồn bị lấp đầy lòng tham, không còn chỗ cho Chúa ngự trị.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe Lời Chúa dạy trong Bài Giảng Trên Núi: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Xin cho chúng con nhận ra, tất cả những gì chúng con có và làm chủ, đều là của Chúa ban. Chúng con có bổn phận “xin dâng lại cho Chúa tất cả” (Linh Thao số 234). Xin ban lòng bình tâm cho chúng con trước mọi sự thế gian. Nhưng với thân phận yếu đuối chúng con không dễ để từ bỏ, tuy nhiên đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Xin cho chúng con luôn bám chặt vào Chúa là Đấng cùng đích và vĩnh cửu. Có vậy chúng con mới được giải thoát khỏi sự quyến luyến lệch lạc, để được tự do hướng lòng tới “kho tàng trên trời”.
Lạy thánh Antôn thành Pađôva, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời Bạn cùng tôi đặt tay lên trái tim, xin Chúa giúp mình quảng đại trao ban một chút vật chất mà mình đã nhận được từ Chúa cho người khác với lòng bác ái yêu mến.
Nguồn: Dòng Tên