Ngày 291 (17.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.
CHÚA đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân” (Tv 98,1-2).
Lời Thánh Vịnh mời gọi ta hát lên bài ca mới chứ không phải bài ca cũ. Nhưng tại sao lại là bài ca mới, và bài ca mới đó là bài ca gì? Hát cho Chúa bài ca mới, vì Thiên Chúa là nguồn mạch
của sự mới mẻ, Ngài đã ký kết giao ước mới với nhân loại qua Ngôi Hai là Chúa Giêsu, Ngài luôn làm mới tương quan với con người qua biết bao ân sủng trao ban. Ân sủng của bí tích Hòa Giải làm mới tâm hồn bạn và tôi, ân sủng của bí tích Thánh Thể làm tâm hồn ta đang “đói khát” trở nên “no thỏa”, làm cho cuộc sống ta đang chìm sâu trong bối rối và sợ hãi tìm được bình an sâu thẳm, bình an có Chúa ở trong ta. Càng đi sâu vào tương quan với Chúa, càng sống thân mật với Chúa, ta càng cảm thấy đời ta luôn mới. Mỗi ngày thức dậy có Chúa là Đấng Công Chính ở trong ta, với ta là ngày mới tràn đầy hương thơm mới bắt đầu.
Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng yêu thương luôn thực hiện biết bao kỳ công mới trong cuộc đời đơn hèn của mỗi chúng ta. Chúng ta là gì để được Chúa yêu thương như vậy? Chẳng thể tìm được câu trả lời cho thoả. Chỉ biết rằng, vì yêu ta nên Chúa tạo nên mọi sự mới mẻ, như là những kỳ công thật đẹp, nơi ta và trong ta.
Thánh Augustinô nói rằng: “Tôi đã nghe thấy lời yêu cầu hãy hát cho Chúa một bài ca mới. Con người mới thì hiểu biết bài ca mới. Bài ca mới là một sự biểu lộ của niềm vui. Và khi chúng ta chú ý đến nó một cách đúng mực thì nó là một sự biểu cảm của Tình Yêu. Như vậy, ai biết yêu cuộc sống mới, người ấy cũng sẽ biết hát bài ca mới” (Thánh Augustino)
Lạy Chúa, Chúa biểu cảm tình yêu của Chúa cho bạn chúng con rất cụ thể, làm cho đời chúng con luôn mới, cái mới của ân sủng, cái mới của tình yêu đưa lại niềm vui và an bình. Xin Chúa giúp chúng con biết yêu mến cuộc sống mỗi ngày Chúa ban bằng một trái tim luôn luôn mới, nhờ đó chúng con có thể cất cao bài ca mới tôn vinh, cảm tạ và ngợi khen Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn hãy chọn một bài Thánh Ca bạn thích nhất, và hôm nay với lòng biết ơn và ngợi ca Chúa bạn hãy hát đi hát lại bài ca đó cho Chúa nghe, Đấng yêu thương bạn và làm cho đời bạn luôn luôn mới.
Nguồn: Dòng Tên