Ngày 293 (19.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Nếu bạn nghe người nào đó nói: ‘Bạn thờ thánh giá sao?’. Bạn đừng đỏ mặt, cũng đừng cúi mặt xuống nhưng hãy tự hào và vinh danh, bạn nhận lời trách cứ, con mắt bình thản và trán ngẩng cao. Vì thập giá là tác phẩm của một tình yêu khó tả nên lời, bằng chứng của một sự dịu dàng vô biên” (Philip Kosloski. 10 câu nói của Thánh Gioan Kim Khẩu).
Lời của thánh tiến sĩ Gioan Kim Khẩu vào thế kỷ thứ 4 luôn sống động trong mọi thời đại, vì ở bất cứ thời nào đều có những sự bách hại Đức Tin Kitô giáo, nên Kitô hữu luôn ý thức và can đảm tuyên xưng Đức Tin của mình vào Chúa Giêsu, Đấng chịu chết trên Thánh Giá để cứu độ nhân loại chúng ta.
Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay.“Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa” (Lc 12,8).
Trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam, gương trung kiên làm tuyên xưng Đức Tin vào Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh Giá là bài học thật sống động cho bạn và tôi.
Thánh Anrê Kim Thông nói với quan tỉnh: “Thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được!” Thánh Têôphan Ven nói: “Tôi
đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi lại đạp lên thập giá thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu quí hoá đến độ tôi phải bỏ đạo mà mua!”
Lạy Chúa, giữa lòng xã hội tục hóa làm ngơ Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết can đảm tuyên xưng Đức Tin vào Chúa, giúp chúng con luôn tìm thấy được nguồn ân sủng từ Thánh Giá của Chúa, ân sủng đưa lại sức mạnh và can đảm, ân sủng trao ban niềm vui và bình an, ân sủng giúp chúng con tín thác và cậy trông vào Chúa và trên hết ân sủng đưa chúng con chìm sâu vào tình yêu Chúa. Chúa ơi, càng được Chúa yêu và càng có thể yêu Chúa, chúng con càng can đảm tuyên xưng Đức Tin vào Chúa.
Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, lạy thánh Anrê Kim Thông và thánh Têôphan Ven, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Hồn sống hôm nay mời gọi bạn can đảm làm dấu Thánh Giá ở giữa chợ đời, giữa lòng xã hội. Cụ thể, nếu bạn ở trong hãng xưởng, hay nếu bạn bước vào nhà hàng có đông người xung quanh, trước khi dùng bữa, trong thinh lặng bạn làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Lạy Cha, tạ ơn Chúa và xin Chúa thánh hóa bữa ăn của bạn và của những người xung quanh.
Nguồn: Dòng Tên