Ngày 295 (21.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Phanxicô Spazzaro là một sinh viên ở Roma đã được thánh Philipphê Nêri hướng dẫn. Một hôm Phanxicô hớn hở báo tin cho Philipphê biết mình đã thành công rực rỡ trên đường khoa nghiệp và thánh nhân đã trả lời anh như sau:
– Khá lắm. Cha xin mừng với con. Nhưng rồi con sẽ làm gì?
– Con sẽ làm trạng sư, sẽ biện hộ ở tòa án.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ có nhiều tiền.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ lập gia đình.
– Rồi sao nữa?
– Con sẽ sống hạnh phúc.
– Rồi sao nữa?
Chàng sinh viên suy nhĩ một lúc rồi trả lời: “Rồi… rồi con cũng sẽ chết như bất cứ ai khác”.
– Rồi sao nữa?
Chàng sinh viên im lặng bỏ đi, trầm tư và u buồn. Tuy nhiên, câu hỏi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, chàng cứ bị ám ảnh hoài. Và để bảo đảm cho cái “Rồi sao nữa” kia, cuối cùng, chàng từ giã đường trần khoác áo tu trì. Câu chuyện cho ta hiểu rằng, tất cả đều trở nên vô nghĩa nếu ta không có Thiên Chúa, Người đã hứa ban cho ta một cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời. Vì thế, chúng ta “Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Đế, chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt” (Tv 100,3).
Thật hạnh phúc biết bao khi ta được dựng nên giống hình ảnh Chúa, được làm con của Ngài và được thuộc về Ngài. Tình yêu Thiên Chúa dành cho ta thật lớn lao! Tình yêu đó đã khiến Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người, để hứng lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và ôm trọn khổ đau của nhân loại trong trái tim đầy thương xót. Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả đã diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta như sau: “Đấng vô biên đã muốn trở thành hữu hạn. Đấng vẫn hiện hữu trước thời gian đã bắt đầu hiện diện từ một thời điểm. Đấng là Chúa Tể càn khôn đã mặc lấy thân nô lệ, che giấu hết uy quyền vô biên của mình. Đấng là Thiên Chúa không thể chịu đau khổ, đã chẳng quản nên người phàm có thể chịu khổ đau. Và Đấng bất tử đã chẳng nề chấp nhận luật tử sinh” (Trích bài đọc giờ Kinh Sách ngày 25.3).
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn yêu con. Mỗi lần nhìn lên Thánh Giá, xin cho con chìm đắm trong tình yêu bao la của Ngài, để tình yêu của Ngài biến đổi trái tim con và cuộc đời con sẽ mãi mãi thuộc về Chúa.
Lạy Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả xin cầu cho chúng con
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn dành ít nhất 15 phút thinh lặng chiêm ngắm Thánh Giá Chúa và cảm nghiệm tình yêu vô biên của Ngài đã dành mình. Sau đó bạn hay thân thưa cùng Chúa rằng: “ Lạy Chúa, con thuộc về Chúa”