Ngày 298 (24.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! ”

(Lc 12,49-50). Sự khắc khoải của Chúa Giêsu trong sứ mạng của Ngài là làm sao thanh luyện và thánh hoá tâm hồn của mỗi chúng ta. Chúa đã dùng hình ảnh “Lửa” để ám chỉ sự thanh luyện và thánh hoá Chúa muốn thực hiện. Lửa không chỉ đưa lại hơi ấm và soi sáng đường đi, lửa còn có sức tàn phá những điều thật tiêu cực nơi con người là kiêu căng, ích kỷ, tham lam quyền lực, danh vọng và tiền bạc, cùng ganh tỵ và thù hận.

Để con người tìm được hạnh phúc đích thật, các điều tiêu cực con người theo đuổi cần phải được “quăng vào lửa” của Chúa để được biến đổi và được làm mới. Thánh Augustinô nói:

 “Chúa là Đấng cao cả nhất, tốt đẹp nhất, quyền lực nhất, hoàn toàn ẩn giấu nhưng lại có mặt mọi nơi mọi lúc, đẹp đẽ và dữ dội nhất; Ngài trước sau như một và không thể dò thấu; Ngài không đổi thay, mà dù tất cả có biến đổi, thì Ngài vẫn không bao giờ trở nên mới hay cũ; tuy vậy Thiên Chúa luôn làm mới tất cả mọi sự” (Tự Thuật. Q.1. C.4. T.24).

Là Kitô hữu, người tin tưởng vào Chúa Giêsu, bạn và tôi có gì cần được làm mới? Có điều gì tiêu cực nơi ta cần được “quăng vào lửa” của Chúa? Ta có can đảm để được Chúa thanh luyện, thiêu huỷ những điều tiêu cực ta đang đam mê và bám chặt hay không?

Thánh Phaolô đã trải nghiệm “lửa thần khí thanh luyện”, qua cú ngã ngựa, và ngài đã trở nên một tông đồ can đảm và kiên trường làm chứng cho Chúa. Ngài đã khuyên các tín hữu gốc Do Thái ngày xưa và chúng ta hôm nay: “Phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin” (Dt 12,1-2).

Lạy Chúa, thanh luyện là điều thật cần thiết đối với chúng con, dù cho thanh luyện làm chúng con đau đớn lắm. Dù vậy, xin Chúa giúp chúng con biết can đảm để lửa Thần Khí của Chúa bùng lên thiêu huỷ mọi điều tiêu cực và tội lỗi nơi chúng con. Có như vậy, chúng con mới có thể chạy đến đích trên cuộc đua của niềm tin, và đạt tới Chúa, Đấng yêu thương chúng con. Lạy thánh tông đồ Phaolô và thánh tiến sĩ Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hồi tâm xét mình, xin Chúa giúp ta nhận ra một điều tiêu cực tội lỗi. Trong khiêm tốn và ăn năn, ta đến với bí tích Hoà Giải, để nhờ đó lửa Thần Khí có thể thanh luyện, biến đổi và làm mới ta qua lòng thương xót của Chúa.

Nguồn: Dòng Tên