Ngày 297 (23.10)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Con hãy suy bất ngờ một ngày kia con chết, hỡi hồn tôi! Một ngày kia ta sẽ lìa khỏi xác này. Khi nào, mùa đông hay mùa hạ? Ở thành thị hay thôn quê? Ngày hay đêm? Bất ngờ hay báo trước? Vì bệnh hay vì tai nạn? Có kịp xưng tội hay không? Có được cha giải tội hay cha linh hướng giúp đỡ. Đáng tiếc chúng ta không được biết gì trước về các điều ấy. Điều chắc chắn là ta sẽ chết, và thường sớm hơn lúc ta tưởng” (Thánh Phanxicô thành Sales. Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.13). Lời thánh Phanxicô thành Sales soi sáng cho bạn và tôi hiểu tường tận những trường hợp qua đời bất đắc kỳ tử. Có người hôm qua vẫn mạnh khoẻ, sáng sớm hôm nay nằm chết trong nhà tắm. Có người đang mạnh khoẻ và làm việc chăm chỉ với sức khỏe cường tráng, bỗng chợt khám phá mang căn bệnh hiểm nghèo và dù chạy thầy chạy thuốc tốn phí rất nhiều, nhưng rồi vẫn phải đi vào cõi chết chỉ trong vòng vài tuần lễ.

“Ai biết được chữ ngờ, ai biết được bao giờ Chúa gọi ta về với Chúa”. Chúa Giêsu cũng đã luôn mời gọi ta cảnh tỉnh: “Chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12,40). Lời Chúa Giêu và lời thánh tiến sĩ giúp bạn và tôi phản tỉnh thế nào? Ta vẫn loay hoay chìm đắm trong cơm áo gạo tiền cùng những đam mê hưởng thụ? Trong dòng chảy của ngày sống, có lúc nào ta dừng bước phản tỉnh, nhìn đến thân phận mỏng giòn dễ vỡ, và nghĩ đến lúc Chúa gọi ta về?

Các nhà khảo cổ đã đào bới được các thành phố bên vùng núi Vesuve ở Ý vào thế kỷ thứ nhất bị núi lửa chôn vùi cách đột ngột. Người ta thấy nhiều cảnh tượng trái ngược nhau: có người chết đang khi nhậu nhẹt, có những người đang đánh nhau để tranh dành một số tiền. Các cảnh tượng này tương hợp với câu cửa miệng của người dân ở đó và trong thời đó: “Hãy tận hưởng cuộc sống đi, ngày mai khó mà đoán trước”. Kế bên các hình ảnh ăn chơi trác táng, có hình ảnh đẹp nhất về một người lính gác vẫn đứng nghiêm, gươm giáo trong tay.

 Lạy Chúa, lời Chúa cảnh tỉnh luôn thức thời. Lời Chúa nhắc nhở con rằng, bản thân con không thể làm chủ đời mình được, và cũng chằng tự kéo dài đời con ra thêm được tấc nào cả. Chúa ơi, Chúa chính là chủ của đời con, Chúa là nguồn mạch và cùng đích đời con. Chúa cũng là nguồn tình yêu và thương xót dành cho con.

Xin cho con luôn tỉnh thức sống trong sự hiện diện của Chúa, nghĩa là luôn kết nối với Chúa dù con bận bịu giữa chợ đời đến mấy, để rồi khi Chúa gọi con, con luôn sẵn sàng.

Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu bầu cho co có được trái tim tỉnh thức.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn làm bài tập sau 3 lần trong ngày: Thinh lặng hướng nhìn lên Chúa Giêsu trên Thánh Giá trong 5 giây, sau đó từ từ ý thức nhắm mắt. Mắt nhắm là hình ảnh ta rời khỏi ánh sáng của cuộc sống, bóng tối là hình ảnh của cái chết. Với lòng tín thác, ta cầu nguyện: Lạy Chúa, trong tay Ngài, con xin phó thác hồn con.

Nguồn: Dòng Tên