Ngày 299 (25.10)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Vào ngày 13.5.1981, khi đang đứng trong chiếc xe mui trần di chuyển chầm chậm giữa đám đông ở quảng trường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã bị bắn 4 phát bởi Mehmet Ali Agca. Trong xe cứu thương trên đường đến bệnh viện, ngài đã nói với các người hầu cận rằng ngài đã tha thứ cho kẻ ám sát, dù người đó là bất cứ ai. Hai năm sau ngài đã đến thăm Agca ở trong tù, và ngài đã thuyết phục chính phủ Ý tha thứ cho Agca để anh trở về Thổ Nhĩ Kỳ vào Năm Thánh 2000. Đức Thánh Cha đã sống và hành xử như một người môn đệ đích thực của Chúa Kitô. Một người biết lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố của cuộc đời mình. Một chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa giữa trần gian. Chúng ta hãy lắng nghe lời dạy bảo của Chúa Giêsu trong Tin Mừng của ngày hôm nay: “Sao các người không tự mình xét
xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng” (Lc 12,57-59).
Thiên Chúa yêu thương chúng ta cách vô điều kiện. Ngài yêu thương chúng ta chẳng phải vì chúng ta xứng đáng, nhưng vì Ngài là nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót. Không thể kể hết được những ơn lành Chúa đã ban cho ta trong suốt cuộc đời mình. Cũng không thể đếm được đã bao lần Ngài tha thứ cho những yếu đuối, lầm lỗi của ta. Còn ta có sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho những người anh em của mình một cách vô điều kiện không?
Thánh Têrêsa Avila đã nhận ra những dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa, ngài viết trong tác phẩm Đường Hoàn Thiện như sau: “Tôi, tôi không thể tin được rằng: một linh hồn đã được kết hợp với chính lòng thương xót của Chúa, đã hiểu biết mình là ai và đã được Chúa tha thứ nhiều, lại không sẵn sàng tha thứ và bình thản xử tốt với những kẻ xỉ nhục mình; bởi lẽ linh hồn ấy có trước mắt những hồng ân và những ơn lành Chúa đã ban cho mình và trong đó nhìn thấy dấu chỉ của một tình yêu bao la rồi vui sướng có cơ hội tỏ cho Thiên Chúa tình yêu của mình đối với Người” (Đường Hoàn Thiện. 36,12).
Lạy Chúa, xin ban cho con đôi mắt sáng của Đức Tin để thấy bàn tay yêu thương của Chúa dìu dắt con trên từng nẻo đường đời. Xin cho tai con luôn tỉnh thức để lắng nghe lời mời gọi đáp lại tình yêu thương mà Chúa đã dành cho con. Xin cho miệng con luôn ca ngợi tình yêu của Chúa và biết nói lời yêu thương tha thứ với tha nhân. Xin cho tim con đập cùng một nhịp với
Thánh tâm Chúa để tình yêu Chúa luân chuyển, lớn dần và chiếm trọn trái tim con. Lạy Thánh Têrêsa Avila và thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, xin cầu cho chúng con
▪ Hồn sống trong ngày.
Hôm nay mời bạn nhìn lại đời mình để nhận ra những dấu chỉ tình yêu Chúa đã dành riêng cho bạn. Hãy tạ ơn Chúa bằng việc sẵn sàng tha thứ cho một người nào đó đã xúc phạm hay làm bạn tổn thương bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên