Ngày 308 (03.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” (Mc 12,32-34).

Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Giá nhắc chúng ta bài học quan trọng mà Người để lại cho nhân loại, đó là Tình Yêu. Vì yêu mà Thiên Chúa để Con Một của Người đến thế gian hy sinh chịu chết trên thập giá để chúng ta được cứu rỗi. Vì thế ơn gọi của mỗi Kitô hữu là sống trọn vẹn hai mối tương quan mà Chúa Giêsu đã dạy, đó là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình.

Là Kitô hữu, chúng ta tham dự thánh lễ, đọc kinh và làm việc bác ái vì tình yêu chân thành cho Chúa và cho tha nhân hay chỉ vì thói quen hoặc vì lợi ích cá nhân?

Chắc hẳn chúng ta đã nghe qua câu chuyện của Mahatma Gandhi, một Ấn giáo say mê kinh thánh và đã nghĩ đến việc gia nhập vào Giáo Hội. Một ngày nọ, khi bị chặn lại ở cửa nhà thờ và được bảo hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu, ông đã thất vọng và đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào.

Câu chuyện của Mahatma Gandhi giúp chúng ta nhìn lại cách chúng ta thực hành lời dạy “Mến Chúa và yêu người” của Chúa Giêsu. Tôi có yêu Chúa đủ để có thể quên mình và sống cho tha nhân không? Tôi đã đem người khác đến với Chúa hay đã làm cho họ xa lánh Chúa? Là phận người yếu đuối, chúng ta nhớ rằng chỉ có tình yêu Chúa mới làm nảy sinh và nuôi dưỡng tình yêu tha nhân nơi chúng ta, như thánh Catarina thành Siêna đã nói:

“Như linh hồn yêu Cha ở trong chân lý thế nào thì nó yêu tha nhân trong điều hữu ích như vậy; … và linh hồn càng yêu Cha bao nhiêu thì càng yêu tha nhân bấy nhiêu, bởi vì tình yêu đối với tha nhân xuất phát từ Cha. Đây là phương tiện mà Cha đã đặt trong các con để các con thi hành và tập luyện các nhân đức. Các con không thể làm điều gì có ích cho Cha được nên hãy làm điều đó cho tha nhân” (Thánh Catarina thành Siêna, Dialogus, c. 7).

Lạy Chúa, xin thắp sáng ngọn lửa tình yêu Chúa trong tâm hồn con để con biết thể hiện tình yêu Chúa bằng lòng bác ái và vị tha, biết cảm thông và thương tha nhân như thương chính bản thân con.

Lạy Thánh Catarina thành Siêna, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn và tôi nhìn lại xem lòng mến Chúa và yêu người của mình đã được thế hiện như thế nào qua cách sống, hành động và lời nói. Chúng ta nài xin ơn Chúa trợ giúp để lòng yêu mến Chúa luôn lớn mạnh trong tâm hồn, hầu mỗi cử chỉ và lời nói của chúng ta đều phát xuất từ lòng yêu mến Chúa.

Nguồn: Dòng Tên