Ngày 309 (04.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

“Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại” (Lc 14,12-14).

“Bà con xa không bằng láng giềng gần”, “Có qua có lại mới toại lòng nhau” là những câu châm ngôn đã từ lâu in sâu trong văn hoá và cách sống của người Việt chúng ta.

Chúng ta thường quen trả nghĩa cho những người làm ơn cho mình, làm tiệc với láng giềng, bạn bè, anh em cùng thân hữu để thắt chặt tình thân với nhau, để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và kinh nghiệm sống trong đời.

Trong bàn tiệc của chúng ta vẫn còn thiếu vắng những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù được Chúa mến yêu và quan tâm đến. Mời những người không có gì đáp lễ vào bàn tiệc thì không đem cho chúng ta những lợi ích của thế gian nhưng trái lại một niềm hạnh phúc và bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn. Quả thật, khi trái tim của chúng ta được mở rộng, khi chúng ta dám từ bỏ chính mình để đem tình yêu vô vị lợi đến với những người yếu thế và bất hạnh, là chúng ta chọn phúc lộc vĩnh cửu đời sau bên Chúa thay cho những lợi ích tạm bợ của thế gian. Chúng ta đang hướng thượng, đang dọn dẹp và làm xanh thêm mảnh đất tâm hồn của đời mình là nơi mà Chúa Kitô ngự đến.

 Thánh Giêrônimô đã nói rằng: “Đền thờ thực sự của Chúa Kitô là linh hồn của tín hữu. Hãy trang hoàng cung thánh ấy, hãy làm đẹp cung thánh này, hãy đặt các của lễ của con nơi đó và hãy lãnh nhận Chúa Kitô. Con trang hoàng các bức tường bằng những viên đá quí để làm gì, nếu Chúa Kitô bị đói khổ nơi con người của thành phần nghèo khốn chứ?” (Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).

Lạy Chúa là Tình Yêu hiến dâng, là suối nguồn của tình yêu vô vị lợi, xin cho con biết kín múc và lan toả tình yêu này đến với những người yếu thế, bất hạnh và nghèo khốn. Xin mở mắt và lòng trí của con để con nhìn thấy Chúa Kitô nơi những anh chị em này và chia sẻ những gì con đã lãnh nhận từ Chúa. Xin giúp con can đảm tiến bước trên con đường Chúa đã đi là nghèo khó và phục vụ, để sống đẹp lòng Chúa và xứng đáng thông dự vào bàn tiệc vĩnh cửu trong Nước Chúa mai sau.

Lạy thánh Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Hôm nay, mời bạn và tôi nhìn lại xem mình đã sống tình yêu vô vị lợi như thế nào.Chúng ta xin Chúa sáng soi để nhận ra mình nên cụ thể làm một điều gì cho một người nào đó đang cần đến sự chia sẻ vô vị lợi của chúng ta và quyết tâm thực hành điều này.

 Nguồn: Dòng Tên