Ngày 311 (06.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, nơi Ngài đón nhận đau khổ và cái chết bất nhân. Cùng đi với Chúa là một nhóm rất đông người. Bỗng chợt Ngài dừng bước và nói với đám đông: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,26-27). Lời Chúa mở ra cho mọi người một thực tế: con đường Chúa đi không phải là con đường dễ dàng và được trải nhung lụa; ngược lại, con đường Chúa đi đầy chông gai và nhiều thách đố. Con đường này dẫn Chúa đến với thập giá, khổ đau và cái chết.
Có nhiều người đi với Chúa. Nhưng họ đi theo Chúa để làm gì? Họ đi tìm gì trên hành trình theo Chúa? Tìm cơm gạo ư? Tìm phéo lạ? Tìm quyền lợi? Tìm sự bảo đảm? Hay tìm một con đường dễ dàng đưa họ đạt được danh vọng, quyền lực, vinh quang và hạnh phúc theo lăng kính của cuộc đời? Còn bạn và tôi hôm nay, là Kitô hữu chúng ta theo bước Chúa, nhưng chúng ta đi tìm gì vậy? Có lẽ Chúa biết rõ tâm thái của mỗi người theo Chúa. Để tỉnh thức và thanh luyện mọi người, trong đó có bạn và tôi, Chúa đã đưa ra hai điều kiện thiết yếu: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Ở đây, Chúa không có ý nói ta “cắt đứt tình máu mủ”, mà Chúa nhắc nhở ta cần chú ý đến điều cốt lõt cần ưu tiên để chọn. Đó là chọn Chúa và tinh thần của Chúa. Thánh Grêgôriô Cả giải thích câu “khó nghe” này như sau: “Ở đời này hãy yêu tất cả, kể cả kẻ thù, nhưng ta phải ghét những ai ngăn cản ta trên bước đường dẫn tới Chúa, dầu đó là người thân. Như vậy ta phải yêu người lân cận, phải có lòng bác ái đối với tất cả, với kẻ gần và người xa, nhưng không được vì yêu họ mà ta xa tình yêu Chúa”.
Điều kiện thứ hai là “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. Theo Chúa ta không đi trên nhung lụa, mà là đón nhận nhiều đau khổ, gian nan và thử thách như Chúa Giêsu đã đón nhận. Vì thế, thánh nữ Têrêsa Avila đã nói với chị em: “Các chị thân yêu, các chị hãy ôm thánh giá mà “Bạn” các chị đã vác trên vai Người. Và hãy nhận thức rằng thánh giá này cũng của các chị. Các chị,hãy vác lấy” (Lâu Đài Nội Tâm II,30-31).
Lạy Chúa, xin cho chúng con ơn can đảm đón nhận Thánh Giá và bước theo Chúa trên từng chặng đường. Xin Chúa cho con bám chặt vào Chúa và đừng bao giờ bỏ Chúa ra.
Lạy hai thánh tiến sĩ Grêgôriô Cả và Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Thánh Giá của bạn và tôi đang vác là gì? Có thể là bệnh hoạn thể lý và tinh thần, có thể mất mát người thân, hay đang nhọc nhằn vất vả làm việc và rao giảng Tin Mừng. Dừng bước, ta cùng cảm nhận Thánh Giá này cách rõ rệt, và trong cầu nguyện ta xin Chúa giúp ta kiên vững vác Thánh Giá này theo Chúa.
Nguồn: Dòng Tên