Ngày 316 (11.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Không có tương quan nào lại không phảng phất “mùi vị” của phiêu lưu, của căng thẳng, của đổ vỡ. Ra khỏi mình để bước vào tương quan với người khác, và mở rộng cánh cửa đời mình cho người khác bước vào căn nhà của mình, là sẵn sàng đi vào một cuộc phiêu lưu, là ý thức và chấp nhận mình có thể bị tổn thương, bị đau đớn. Nhưng nếu chỉ ý thức và chấp nhận những hậu quả xảy ra, thì chưa đủ. Thêm vào đó, cũng cần ý thức để tìm cách chữa lành những vết thương, xoa dịu những khổ đau, và xây dựng lại mối tương quan trong hòa bình và tình yêu. Cụ thể hơn, bước đầu tiên cần có là cần phải cảm thông và tha thứ, như Chúa Giêsu dạy dỗ: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17,4).
Như vậy, tha thứ là thái độ căn bản trong đời sống bình thường cho mọi người và đặc biệt cho đời sống của người Kitô hữu, những người tin vào Đức Kitô, Đấng đã sống tinh thần tha thứ cách triệt để, và đã dạy dỗ con cái theo gương Ngài sống tinh thần tha thứ cho nhau. Ý thức điều căn bản này, thánh tiến sĩ Thánh Têrêsa Avila đã nhắc nhở: “Nhưng tất cả phải lưu ý: ai ai cũng phải xin hai điều này là dâng hiến Chúa ý muôn của mình và tha thứ cho nhau. Dĩ nhiên là hơn kém tùy bậc như đã nói trước; những người hoàn thiện dâng hiến ý muốn như hoàn thiện và tha thứ cách trọn vẹn” (Đường Hoàn Thiện. 37,3).
Thật vậy, ai sống tha thứ, thì người đó đang sống tinh thần Chúa dạy. Sách Huấn Ca có viết: “Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác, thì khi bạn cầu khẩn, tội lỗi bạn sẽ được tha. Hãy nhớ đến ngày tận số mà chấm dứt hận thù, nhớ mình sẽ phải hao mòn và phải chết mà trung thành giữ các điều răn. Hãy nhớ đến các điều răn mà đừng oán hờn kẻ khác, nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao mà không chấp nhất điều lầm lỗi” (Hc 27,2.6-7).
Nhưng tha thứ bao nhiêu cho đủ? Chúa nhắc nhở ta cần tha thứ bảy lần với người xúc phạm đến ta bảy lần. Như thế tha thứ không “quen” số lượng và không biết đến “chấm hết”. Tha thứ là thái độ sống hằng ngày và không ngừng nghỉ. Đối với Bonhoeffer, một thần học gia và mục sư bị phát xít Đức giết vào thế chiến thứ hai, thì tha thứ không cần con số. Đừng đếm bao nhiêu lần cần phải tha thứ.
Lạy Chúa, Chúa đã sống tha thứ cách triệt để, Chúa biết tha thứ không dễ dàng đối với chúng con, nên Chúa dạy dỗ chúng con luôn cố gắng tha thứ, vì tha thứ làm cho trái tim chúng con nhẹ nhàng, cuộc sống chúng con bình an và hạnh phúc. Chúa ơi, xin dạy chúng con biết tha thứ giống như Chúa đã thứ tha cho chúng con là kẻ tội lỗi.
▪ Hồn sống trong ngày.
Ai đang làm cho bạn tức giận và buồn bã? Hôm nay bạn hãy cầu nguyện cho người đó, và xin Chúa tháo cởi “xích xiềng hận thù” ra khỏi trái tim bạn, để bạn trở nên nhẹ nhàng và bình an.
Nguồn: Dòng Tên