Ngày 319 (14.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Thánh Vịnh là một tuyệt phẩm thi ca nguyện cầu người Do Thái đã dùng cầu nguyện, và chúng ta được hưởng nhờ. Thánh Vịnh dễ giúp ta hướng lòng về Chúa, để ca tụng, tôn vinh, kêu cầu ơn lành của Chúa, cùng tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa ban. Lời Thánh Vịnh sau giúp bạn và tôi khám phá dung mạo tuyệt vời của Thiên Chúa, và nhờ đó lời ca ngợi tôn vinh và lòng biết ơn của ta được sâu đậm hơn:
“Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.
CHÚA giải phóng những ai tù tội, CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà.
CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, CHÚA yêu chuộng những người công chính. CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời” (Tv 146,6-10).
Qua lời Thánh Vịnh trên, bạn và tôi cùng nhìn lại cuộc sống, để khám phá dấu ấn tình yêu Chúa đã ghi vào cuộc đời của ta sâu đậm như thế nào. Chúa đã trung tín với ta thế nào? Chúa đã ban lương thực mỗi ngày cho ta và ban cho ta sức khoẻ ra sao? Chúa đã giải thoát ta khỏi “vũng lầy giam hãm” của tội lỗi và sự dữ và đã giúp cho ta đứng thẳng lên, khi ta gục ngã trước những đau khổ và thử thách thế nào?
Đứng trước Thiên Chúa là tình yêu vô bờ bến, thánh nữ tiến sĩ Têrêsa Avila đã nói: “Nếu chúng ta muốn đẹp lòng Thiên Chúa và được Người ban cho những ân huệ lớn lao, thì chính Thiên Chúa lại muốn những ơn ấy đến với chúng ta qua bàn tay của con người Giêsu cực thánh là Đấng mà Thiên Chúa uy nghi đã tuyên bố là rất đẹp lòng Người” (Trích bài đọc giờ kinh Sách ngày lễ thánh Têrêsa Avila. 15.10).
Lạy Chúa là nguồn mạch của tình yêu. Cả cuộc đời chúng con tràn ngập hồng ân cao cả của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống tinh thần ca ngợi, tôn vinh và tri ân Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Avila, xin giúp chúng con biết tri ân Chúa đến muôn đời.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn đọc lời nguyện tạ ơn sau đây 3 lần, sáng, trưa và trước khi nghỉ đêm. Đọc thật chậm rãi với tinh thần suy gẫm để tạ ơn Chúa về biết bao ơn lành Chúa ban: “Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ, Kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm.Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao”. (Tv 9,2-3).
Nguồn: Dòng Tên