Ngày 322 (17.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mc 13,28-31).
Lời Chúa hôm nay diễn tả việc Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây vả để mời gọi các môn đệ học hỏi về thời gian tận thế. Cây vả với lá xanh tươi trồi ra diễn tả sự chuyển tiếp từ mùa xuân qua mùa hè đang tới. Vì thế, người môn đệ khi thấy những khó khăn vất vả, những gian nan thử thách, thì không được nhụt chí và bỏ cuộc, cũng như đánh mất chính cuộc sống và bản thân trong hoàn cảnh thay đổi đến kinh hoàng của hiện tại, mà cần phải vững tâm và hy vọng luôn vào chính Chúa, Đấng đang đến và khi Người đến, Người sẽ ra tay cứu giúp.
Vì vậy, tôi và bạn cần ý thức Chúa đang đến gần, Người ở ngay ngoài cửa và gõ, là Kitô hữu ta cần tỉnh thức luôn, để vui mừng chạy ra mở cửa mời Người vào.
Tinh thần tỉnh thức được thể hiện cụ thể qua đời sống Đức Tin thường ngày, qua việc nhận biết và thờ lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Hành trình này được hoàn thành khi Chúa gọi ta về với Chúa trong cuộc sống mai hậu, như tâm tình của thánh tiến sĩ Tôma Aquinô khuyên nhủ: “Nhờ đức tin, sự sống đời đời đã khởi sự nơi chúng ta. Bởi vì sự sống đời đời chẳng là gì khác hơn là được nhận biết Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã nói: “Sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật” (Ga 17,3). Sự nhận biết Thiên Chúa này bắt đầu trong chúng ta nhờ đức tin và được hoàn thành trong cuộc sống mai hậu” (Chú giải Kinh Tin Kính. Học viện Đa Minh 2015. T.20).
Lạy Chúa là nguồn mạch và cùng đích đời con. Chúa sinh con vào đời và Chúa cầm quyền sinh tử của con. Xin cho con luôn ý thức kết nối với Chúa và sống trong sự hiện diện của Chúa.
Lạy thánh Tôma Aquinô, xin cầu bầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn đọc lời Thánh Vịnh sau: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con, chính Ngài nắm giữ. Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ” (Tv 15,5.8).
Sau đó bạn dành 15 phút đi vào thinh lặng. Buông bỏ tất cả, chỉ mình bạn với Chúa. Không có gì làm bạn xáo trộn và lo ra. Thở ra hít vào đều đặn. Trong mỗi hơi thở bạn ý thức kết nối với Chúa, và để lời Thánh Vịnh đó vang lên trong cõi lòng.
Kết thúc, bạn hãy tâm sự với Chúa điều bạn đang có trong lòng.
Nguồn: Dòng Tên