Ngày 325 (20.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

 “Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi” (Lc 19,26). Lời Chúa nói hôm nay được trích từ dụ ngôn Mười nén bạc. Cụ thể, trong lời này có hai ý tưởng. Trước hết là lời tưởng thưởng Chúa gởi đến những đầy tớ trung tín, vâng lời và siêng năng. Thứ đến là lời “khốn thay” cho những đầy tớ biếng lười, bất trung và thiếu vâng phục.

Qua đó Chúa muốn dạy dỗ chúng ta điều gì? Mỗi người Chúa đều ban cho những tặng phẩm hợp với chính người ấy. Có người thì nhận tặng phẩm nhiều, người thì ít hơn. Đó cũng là khẳ năng, là vốn liếng Chúa trao ban. Điều quan trọng không nằm ở chỗ, vốn nhiều hay ít, khả năng

 lớn hay nhỏ, mà Chúa mong chờ mỗi người ý thức vâng lời Chúa, siêng năng trong việc Chúa trao và nỗ lực ra sức làm việc để làm vinh danh Chúa và ích lợi cho anh chị em. Ở đích đến cuộc đời, Chúa sẽ đong đếm trên sự cố gắng, siêng năng, trung tín và vâng phục của ta với Chúa. Thánh tiến sĩ Giêrônimô nói: “Không gì… làm hài lòng Thiên Chúa bằng việc vâng phục… Đó là cái trổi vượt nhất và là nhân đức duy nhất” (Trích từ Đức Benedicto XVI. Giáo Lý về thánh Giêrônimô).

Vâng phục Chúa, siêng năng việc Chúa trao, ăn ở theo đường lối Chúa và sống tinh thần kính sợ Chúa, bạn và tôi sẽ tìm được hạnh phúc đích thật, như Thánh Vịnh gia viết:

“Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa,

ăn ở theo đường lối của Người.

Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may” (Tv 127,1-2).

Lạy Chúa, Chúa quý trọng người biết vâng phục và trung tín với Chúa,

Chúa ban hạnh phúc cho người kính sợ và bước đi theo đường lối Chúa.

Xin thánh hóa và biến đổi chúng con trở nên người con cái mà Chúa ước mong. Lạy thánh Giêrônimô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Phản tỉnh và xem xét lại bản thân. Chúa đã trao ban tặng phẩm, vốn liếng và khả năng gì cho bạn? Bạn đã và đang trân quý quà tặng Chúa ban như thế nào? Cụ thể bạn vâng lời Chúa và siêng năng làm việc cho Chúa ra sao? Nếu bạn hờ hững và ươn lười, bạn hãy xin lỗi Chúa thật nhiều. Nếu bạn đang cố gắng làm cho vốn liếng Chúa trao sinh ích lợi, bạn hãy tạ ơn Chúa, và tiếp tục xin Chúa soi sáng hướng dẫn bạn sống vâng phục, siêng năng và khiêm tốn trong phục vụ.

Nguồn: Dòng Tên