gày 327 (22.11)

▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.

Sau khi Chúa Giêsu có hành động mạnh mẽ xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ, nhiều người tức tối căm giận Chúa, đặc biệt những người có thế giá trong xã hội thời đó thù hận Chúa nhiều hơn và họ tìm cách để triệt hại Chúa. Tin Mừng Luca viết như sau: “Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người” (Lc 19,47-48).

 Kế bên những người chống đối Chúa, có rất nhiều người theo bước Chúa, lắng nghe Chúa giảng dạy cách say mê, vì họ tìm được Tin Mừng và sứ điệp đưa lại niềm hy vọng; hơn nữa

 những gì Chúa giảng Chúa đều thể hiện trong cuộc sống. Đó là chứng từ sống động thuyết phục rất nhiều người. Như thế, ở nơi Chúa họ nhận ra được sự chân thật, thánh thiện và tốt lành trong lời nói và trong hành động. Thật vậy, họ nhận ra Chúa là Đấng Tốt Lành và Thiện Hảo, Chúa là Đấng làm cho “người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng”(Lc 7,22).

Trong lịch sử Giáo Hội có nhiều người với quá khứ tội lỗi hay với trái tim cứng cỏi, khi được Chúa chạm vào, và Chúa cho họ tìm gặp được Chúa, cuộc sống họ thay đổi hoàn toàn, để rồi cả cuộc đời họ chọn Chúa và sống kết hiệp chặt chẽ với Chúa. Thánh tiến sĩ Augustinô là một trong những trường hợp đó. Trong một lời cầu nguyện, thánh nhân thốt lên: “Lạy Chúa, chúng con phải tìm kiếm Ngài như thế nào đây? Vì lạy Thiên Chúa của con, khi chúng con kiếm tìm Ngài thì chúng con tìm thấy được đời sống thánh thiện. Vâng, Lạy Chúa, con muốn kiếm tìm Ngài để linh hồn con được sống”.

Nhìn lại cuộc sống mình, bạn và tôi đã trải nghiệm gặp Chúa như thế nào? Các lời nào Chúa nói trong các Tin Mừng ta đã tiếp cận, lắng nghe, suy niệm cầu nguyện và đã biến đổi đời ta? Ngoài ra, Chúa đã để lại những dấu ấn, những khắc ghi tràn đầy tình yêu và an ủi, tràn đầy thương xót và cứu rỗi như thế nào trong đời ta? Có những lúc nào ta đã say mê ngồi chiêm ngắm Chúa trong cầu nguyện và thinh lặng, đến nỗi ta cảm nhận thật rõ ràng: “Chúa là tất cả?”. Hôm nay, mời bạn làm sống động lại các trải nghiệm thiêng liêng cao quý đó, và trong khiêm tốn ta hết lòng tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng Tốt Lành và Thiện Hảo trong lời nói và trong hành động. Biết bao nhiêu người đã được Chúa cho gặp và đã tìm thấy nơi Chúa hạnh phúc đích thật. Xin cho chúng con cũng được nhận ơn cao trọng đó. Lạy Chúa, chỉ có Chúa là đủ cho chúng con.

Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

▪ Hồn sống trong ngày.

Mời bạn dành 30 phút để ở với Chúa trong thinh lặng và tràn đầy lòng biết ơn Chúa.

Nguồn: Dòng Tên