Ngày 330 (25.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Chuyện kể về bà Oseola Mc Carthy, biểu tượng “Lòng từ thiện” của nước Mỹ. Ngày nọ, ông hiệu trưởng đại học phía bắc Missisipi đã vô cùng ngạc nhiên, khi có một phụ nữ xa lạ tên Oseola Mc Carthy xin được tặng 150.000 đôla làm quỹ học bổng cho các sinh viên nghèo của trường, mà không cần được ghi danh tưởng niệm hay tuyên bố công khai. Nhà trường còn sửng sốt hơn khi biết người phụ nữ ấy làm nghề giặt ủi, và số tiền kia là tiền dành dụm cả một đời người. Ngay khi biết câu chuyện tốt lành của bà Mc Carthy, ông tỷ phú Ted Turner, trùm ngành kinh doanh cáp truyền hình Mỹ, đã tuyên bố góp thêm một tỷ đôla cho quỹ. Ông nói: ”Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã dám ban tặng tất cả những gì bà có, thì tôi thấy mình cũng phải đóng góp phần của tôi là một tỷ đôla”.
Dâng hiến với cả tấm lòng luôn đưa lại một giá trị cao quý. Đó cũng là điều mà Chúa Giêsu trân trọng và nêu cao. Tin Mừng kể lại chuyện Chúa quan sát những người bỏ tiền vào các thùng ở đền thờ để dâng hiến cho Thiên Chúa: “Ngước mắt lên nhìn, Đức Giêsu thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết” (Lc 21,1-3).
Hai đồng tiền kẽm rất ít ỏi, nhưng lại rất nhiều, vì đó là tất cả những gì bà góa sở hữu, vì hai đồng tiền kẽm đó đến từ tấm lòng yêu thương chân thành bà dâng hiến cho Thiên Chúa. Trong sách của tiên tri Hôsê ta đọc được: “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6).
Chúa Giêsu đã đọc được sự cao quý trong việc hiến dâng của bà góa, nên Chúa mở lời khen: “Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết”. Thánh tiến sĩ Giáo Hoàng Lêô cả vào thế kỷ thứ năm nói rằng: “Trên chiếc cân công chính của Thiên Chúa, của lễ của con người sẽ không được cân đo dựa trên số lượng, mà được cân đo dựa trên tấm lòng thành của con người. Người phụ nữ trong bài Tin Mừng đã bỏ hai đồng kẽm vào thùng dâng cúng và giá trị của hai đồng tiền đó đã vượt trên tất cả của cải của những người giàu có khác. Không có hành động của tình yêu nào mà không có ý nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Không có hành động của lòng thương xót nào mà không đưa lại hoa trái tốt lành”.
Lạy Chúa nhân hậu và từ bi, Chúa mời gọi chúng con trở về lại cõi lòng của mình, khi chúng con thờ lạy và tôn vinh Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết dâng những của lễ cho Chúa, từ tấm lòng chân thành và tràn đầy yêu thương khiêm tốn của chúng con.
Lạy thánh Giáo Hoàng Lêô cả, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Bạn bố thí số tiền nhỏ cho người nghèo, như là của lễ thành tâm dâng lên Thiên Chúa, Đấng hiện diện trong người nghèo khổ.
Nguồn: Dòng Tên