Ngày 332 (27.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Nhiệm vụ của đồng hồ là mỗi giây phải kêu lên một tiếng tích tắc. Một chiếc đồng hồ trẻ vừa sinh ra từ một hãng chế tạo được đưa về đặt trong phòng khách một gia đình. Cậu bé làm bài toán về những tiếng tích tắc mình phát ra: mỗi phút 60 giây, mỗi giờ 60 phút, mỗi ngày 24 giờ, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 12 tháng. Cậu rùng mình sợ hãi vì không biết mình phải làm nhiệm vụ bao nhiêu năm. Thấy thế cụ đồng hồ già đứng ở xó nhà lên tiếng an ủi: Cháu ơi đừng quá lo sợ như thế. Bác đã làm công việc này suốt ba thế hệ rồi. Kinh nghiệm của bác là chỉ cần kiên trì để ý mỗi giây phát ra một tiếng thôi” (Theo Bruno Hagspiel).
Câu chuyện mời gọi ta kiên trì và chú tâm trong từng tích tắc, trong từng giây phút hiện tại của đời thường và trong đời sống Đức Tin. Đặc biệt khi gặp khó khăn, thử thách và bách hại,
kiên trì và chú tâm bám chặt vào Chúa trong từng khoảnh khắc, sẽ xóa tan sợ hãi và thêm lòng can đảm. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,17-19). Thánh Phanxicô thành Sales cũng để lại lời khuyên: “Châm ngôn có câu: lành bệnh càng chậm càng chắc. Bệnh tâm hồn cũng như bệnh thể xác, đến như ngựa phi nước đại mà rút thì lại chậm từng bước một. Vậy hỡi Philôtê, con hãy can đảm và kiên nhẫn trong công cuộc này” (Sống Thánh Giữa Đời. Phần I. C.5).
Trong lịch sử Giáo Hội, từ sơ khai cho đến hôm nay, biết bao mẫu gương trung kiên sống Đức Tin khuyến khích chúng ta noi theo, để có thể vững vàng làm chứng cho Chúa. Anne Frank là một cô bé do thái bị bọn Đức quốc xã bắt giam trong trại tập trung. Nơi đó cô bé đã chứng kiến biết bao cảnh khổ, cô đã thấy rất nhiều người vì quá khổ mà trở thành mất nhân phẩm, mất lý tưởng, mất đức tin. Chính cô cũng khổ và nhiều lần hoang mang tự hỏi: có công lý thật không, có Thiên Chúa không? Nhưng sau những lúc giao động ấy, cô cương quyết giữ vững niềm tin của mình: cô tin rằng dù biểu hiện bên ngoài của con người có gian ác thế nào đi nữa thì trong thâm tâm con người vẫn tốt; dù hiện tại có xấu xa đến đâu đi nữa nhưng cuối cùng sự thiện sẽ chiến thắng sự ác dù hiện nay xem ra Thiên Chúa vắng mặt, nhưng chính Thiên Chúa là người có tiếng nói cuối cùng. Những suy nghĩ ấy được cô ghi lại trong quyển “Nhật ký Anne Frank” đã được xuất bản sau chiến tranh, được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và nổi tiếng khắp thế giới.
Lạy Chúa, trên hành trình sống Đức Tin và theo Chúa, chắc chắn chúng con sẽ gặp thử thách
khó khăn, và đôi khi là ghen ghét và bách hại bằng nhiều hình thức. Dù ở trong hoàn cảnh nào, xin Chúa luôn cho chúng con bám chặt vào Chúa, vì trong Chúa chúng con an bình.
Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Chúng ta cầu nguyện cho anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại, để họ kiên trì và chú tâm bám vào Chúa, hầu sống trọn vẹn Đức Tin vào Chúa.
Nguồn: Dòng Tên