Ngày 334 (29.11)
▪ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các thánh tiến sĩ.
Một hôm, đang ngồi trong bàn giấy, vua Chalrles Quint thấy một vị quan vốn trung thành, đệ đơn xin từ chức. Tưởng rằng vị quan này không được hài lòng vì lương bổng hay bất mãn với công danh. Nhà vua tha thiết nhìn ông và bảo cứ ở lại, nhà vua sẽ cho như ý. Hiểu ý vua, vị đó trả lời: “Tôi xin rút lui để có thời giờ lo việc linh hồn” . Nghe câu trả lời bất ngờ đó, vua cảm động và khen ngợi là người khôn ngoan biết lo xa. Vua Charles Quint sau này cũng từ chức và vào nhà dòng dọn mình chết lành.
Câu chuyện nhẹ nhàng sâu lắng nhắc nhở chúng ta ngày Chúa đến gõ cửa đời ta bất cứ lúc nào. Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn cũng thật nhẹ nhàng sâu sắc: “Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 21,29-31). Nhìn lại cuộc sống thường nhật với 24 tiếng mỗi ngày, có bao nhiêu phút bạn tỉnh thức? Bao nhiêu phút bạn giữ riêng cho việc bạn gặp Chúa trong cầu nguyện? Và bạn đã dành bao nhiêu tiếng để ngủ, để làm việc, để “đi dạo” trênInternet, để tán gẫu với bạn bè hàng xóm…Chúa có chỗ trong đời bạn không? Mới đây có một bác sĩ còn trẻ và mạnh khỏe, bất ngờ được Chúa gõ cửa và gọi anh về, làm cả gia đình hoang mang xao xuyến. Chúa đến khi nào? Ai mà biết được. Vì thế, ta cùng phản tỉnh bạn ơi! Giả sử nếu bạn chỉ còn sống được một tuần, thì bạn chọn lựa làm điều gì? Ăn những thức ăn ngon bạn thích? Đi thăm mọi người để từ biệt? Hưởng những gì bạn muốn? Alfred Delp, một cha dòng Tên, sau khi nghe phát xít Đức kết án Ngài sẽ bị tử hình, thì những ngày cuối đời Ngài đã chọn lựa hai tinh thần sống: YÊU THƯƠNG & CẦU NGUYỆN. Yêu thương đế sống trọn vẹn tinh thần của Đấng là Tình Yêu. Cầu nguyện để luôn kết hiệp với Chúa, Đấng là nguồn sống, để đón nhận nguồn nước vĩnh cửu Chúa ban, để ánh sáng Chúa soi đường ta đi về với Chúa. Thánh Bonaventura có lời thật đẹp: “Ôi dòng nước tuôn trào, dòng nước vĩnh cửu không ai tới được, dòng nước trong ngần, dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mắt phàm không thể thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy đục. Từ nơi Ngài, một con sông tuôn chảy, “đem niềm vui cho thành của Chúa Trời”, để “cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ”, chúng con sẽ cất cao bài ca tụng Ngài, vì đã kinh nghiệm và làm chứng được rằng “Ngài quả là nguồn sống”, và “nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng”. (Trích bài đọc giờ kinh sáng lễ thánh Tâm Chúa Giêsu).
Lạy Chúa, khi nào Chúa đến với riêng mỗi người chúng con để đưa chúng con về với Chúa, chúng con không biết. Chỉ xin Chúa giúp chúng con biết ý thức bám chặt vào Chúa và sống kếthiệp với Chúa luôn mãi. Lạy thánh Bonaventura, xin cầu cho chúng con.
▪ Hồn sống trong ngày.
Mời bạn dành 7 khoảnh khắc trong ngày. Mỗi khoảnh khắc khoảng 1 đến 2 phút, đến với Chúa, bạn giơ đôi tay trống không hướng về Chúa, và dâng Chúa tất cả những gì bạn có.
Nguồn: Dòng Tên