Ngày 336 – 01.12
– “Sống Tỉnh Thức và Buông Bỏ Lo Lắng: Lời Mời Gọi của Chúa Giê-su”
Giới thiệu:
Hôm nay, chúng ta tập trung vào lời mời gọi của Chúa trong Tin Mừng Luca: tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta cùng suy tư về ý nghĩa của sự tỉnh thức trong đời sống thiêng liêng, sự buông bỏ lo lắng để tìm lại sự tự do nội tâm, và cách chúng ta có thể sẵn sàng cho những đổi mới trong Chúa. Qua sự dẫn dắt của Thánh Cyrilô và những lời cầu nguyện đơn sơ, lời cầu nguyện hôm nay hy vọng sẽ giúp bạn sống một ngày với trái tim nhẹ nhàng, thanh thản và hướng về Chúa.
Lời Chúa trong ngày:
“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21,34-36).
Suy tư của Thánh Tiến sĩ:
Lời Chúa hôm nay mở ra cho chúng ta một bức tranh vừa nghiêm trọng vừa đầy hy vọng. Chúa nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện, tránh để những lo toan đời thường, những thú vui phù phiếm làm nặng lòng và xa cách Thiên Chúa. Nhưng làm thế nào để “tỉnh thức”? Liệu có phải chỉ là không ngủ quên trong những điều tầm thường của cuộc sống? Hay còn là một lời mời gọi để chúng ta ý thức rõ hơn về mục đích thật sự của đời mình?
Thánh Cyrilô, giám mục Giêrusalem, nói rằng: “Ngày tận thế không phải là sự kết thúc u tối, mà là khởi đầu của một thế giới mới.” Điều này làm tôi suy nghĩ: Tôi đang sống như thể thế giới này là vĩnh cửu, hay tôi ý thức rằng tất cả chỉ là tạm bợ, còn Thiên Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực?
Câu hỏi đặt ra cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta là: điều gì đang làm lòng tôi “nặng nề”? Phải chăng là những tham vọng chưa đạt được? Là nỗi lo lắng về tương lai? Hay là những niềm vui tạm bợ mà tôi đang cố gắng nắm giữ? Nếu hôm nay Chúa đến, liệu tôi có sẵn sàng, hay tôi sẽ cảm thấy bất an vì những điều tôi chưa kịp từ bỏ?
Sự tỉnh thức không phải là sống trong sợ hãi, nhưng là sống trong sự tự do – tự do khỏi những ràng buộc không cần thiết để tâm hồn mình có chỗ dành cho Chúa. Có thể nào tôi học được cách buông bỏ những lo lắng, những bận rộn để nhường chỗ cho Chúa hành động trong cuộc đời mình?
Thế giới này, như Thánh Cyrilô nói, sẽ được đổi mới. Nhưng tôi có dám đổi mới chính mình ngay từ hôm nay? Tôi có dám để Chúa “tái tạo” trái tim tôi, loại bỏ đi những lo lắng vô ích, những thói quen làm tôi xa rời Ngài?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con biết con yếu đuối và hay lo lắng về những điều không đáng. Xin giúp con học cách buông bỏ, để tâm hồn con được nhẹ nhàng và thảnh thơi trong Chúa. Xin Chúa dạy con biết tỉnh thức, không phải vì sợ hãi mà vì yêu mến. Xin Chúa dẫn con đi từng bước nhỏ, để mỗi ngày con biết cậy trông nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn, và sống gần Chúa hơn.
Lạy Chúa, trong từng khoảnh khắc bận rộn, xin nhắc nhở con rằng tất cả chỉ là tạm thời, và chỉ có Ngài mới là nơi con thuộc về.
Hồn sống trong ngày:
Tôi sẽ dành thời gian để cầu nguyện, dâng lên Chúa mọi nỗi lo và niềm hy vọng trong ngày hôm nay. Trong những giây phút bận rộn, tôi sẽ thầm nhắc mình rằng: sống tỉnh thức là sống tự do trong Chúa. Tất cả rồi sẽ qua. Chỉ có Chúa là mãi mãi.
Nguồn: Dòng Tên