Ngày 345 – 10.12 – Con Chiên Lạc và Tình Yêu Vô Điều Kiện của Thiên Chúa
Giới thiệu:
Hôm nay, ngày 10.12, chúng ta được mời gọi suy tư về dụ ngôn con chiên lạc, một trong những hình ảnh sâu sắc nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Qua câu chuyện này, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chỉ yêu thương những người ở lại trong đàn, mà còn tha thiết tìm kiếm những ai đang lạc lối. Suy tư của Thánh Anphongsô mời gọi chúng ta nhìn vào tình yêu vĩ đại của Chúa Cha, Đấng đã ban chính Con Một Người để cứu độ mỗi người chúng ta. Liệu chúng ta có để mình được Chúa tìm thấy và yêu thương?
Lời Chúa trong ngày:
“Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,12-14).
Suy tư của Thánh Tiến sĩ:
Dụ ngôn con chiên lạc là một câu chuyện đầy gợi hứng về lòng thương xót và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Việc người mục tử để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con chiên lạc dường như đi ngược lại logic thông thường. Nhưng đây chính là cách Chúa Giê-su nhấn mạnh, rằng tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi cá nhân là vô điều kiện và không thể đo lường theo cách thông thường.
Thánh Anphongsô đã diễn giải điều này khi nói rằng: “Không những Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta các tạo vật tốt đẹp, mà Người còn đi xa hơn nữa: Người đã ban trót cả mình Người cho chúng ta.” Qua hành động sai Con Một đến thế gian, Chúa Cha không chỉ tìm kiếm, mà còn ôm lấy mỗi người chúng ta bằng tình yêu không giới hạn. Tình yêu ấy không chỉ để tha thứ, mà còn để phục hồi – phục hồi sự sống đã mất, phục hồi phẩm giá đã bị tổn thương vì tội lỗi.
Nhưng câu hỏi đặt ra là: Tôi có đang để mình được Chúa tìm thấy không? Con chiên lạc không tự tìm đường về, nhưng chính người mục tử đã cất bước đi tìm. Đôi khi, trong cuộc sống, tôi lạc lối vì những nỗi sợ, thất vọng hoặc lựa chọn sai lầm. Thay vì để Chúa tìm thấy, tôi lại cố giấu mình trong những “bụi rậm” của
cảm giác tự ti hoặc không xứng đáng. Nhưng Chúa không ngừng gọi tên tôi, kiên nhẫn bước qua mọi trở ngại để đưa tôi trở về.
Thánh Anphongsô còn nhắc nhở rằng Thiên Chúa không chỉ yêu thương bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể: sai chính Con Một Người đến đền tội và phục hồi sự sống cho nhân loại. Tình yêu này không phải là lý thuyết, mà là một lời mời gọi tôi sống theo gương Chúa. Nếu Chúa đã đi tìm tôi với tất cả lòng thương xót, tôi có sẵn sàng bước ra để tìm kiếm và yêu thương những người đang lạc lối quanh tôi không?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su,
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô điều kiện mà Chúa dành cho con. Chúa không chỉ chờ đợi, mà đã đích thân đến để tìm kiếm con, ngay cả khi con lạc lối trong những thất vọng, yếu đuối và tội lỗi của mình. Xin giúp con nhận ra rằng con không bao giờ bị bỏ rơi, và rằng tình yêu Chúa luôn là ánh sáng dẫn con trở về.
Lạy Chúa, xin dạy con biết sống như người mục tử, sẵn sàng yêu thương và tìm kiếm những người xung quanh đang cần sự giúp đỡ. Xin ban cho con lòng thương xót để con có thể chia sẻ tình yêu của Chúa với tất cả những ai đang lạc lối, giống như con đã từng được Chúa tìm thấy.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về những lúc mình đã “lạc lối” và cảm nhận tình yêu của Chúa khi Ngài tìm thấy mình. Tôi sẽ dành thời gian để cầu nguyện cho những ai đang gặp khó khăn hoặc cảm thấy xa cách Thiên Chúa, và tìm cách thực hiện một hành động yêu thương để mang hy vọng đến cho họ.
Nguồn: Dòng Tên