Ngày 348 – 13.12 – Đức Khôn Ngoan Được Chứng Minh Bằng Hành Động Giới thiệu:
Hôm nay, chúng ta cùng suy tư về lời mời gọi của Chúa Giê-su dành cho một thế hệ “không nhảy múa” và “không khóc than” – những con người thường xuyên chối bỏ và không đón nhận cách Chúa hành động trong cuộc sống. Suy tư của Thánh Augustinô nhắc nhở rằng lời mời gọi của Chúa luôn hướng chúng ta về sự quay về, nơi bình an đích thực và tình yêu không bao giờ bị đánh mất. Chúng ta được mời gọi để nhìn lại: Liệu mình có đang để những định kiến và cứng cỏi cản trở việc nhận ra Chúa không?
Lời Chúa trong ngày:
“Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, và nói:’Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’
Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’
Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’
Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động” (Mt 11,16-19).
Suy tư của Thánh Tiến sĩ:
Chúa Giê-su trách cứ thế hệ trong Tin Mừng hôm nay – một thế hệ khép kín, không nhảy múa khi nghe sáo, không khóc than khi nghe bài đưa đám. Họ không chấp nhận Gioan Tẩy Giả vì sự khắc khổ của ông, cũng không đón nhận Chúa Giê-su vì sự gần gũi của Ngài. Thế hệ ấy không phải vì không biết Chúa đang mời gọi, mà vì họ đã để những định kiến làm mờ mắt.
Thánh Augustinô nhắc nhở: “Hãy lắng nghe Lời đang gọi bạn: Hãy quay về! Và ở đó là vùng đất của sự bình yên tinh tuyền.” Mỗi người trong chúng ta đều có những lúc nghe được tiếng gọi của Chúa, nhưng liệu tôi có đang lắng nghe không? Hay tôi giống như thế hệ trong Tin Mừng, để sự bận rộn, những phán xét hoặc ý muốn riêng che lấp tiếng Chúa trong cuộc đời?
Chúa nói: “Đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.” Lời này thúc đẩy tôi tự hỏi: Niềm tin của tôi có đang được thể hiện qua hành động hay chỉ dừng lại ở lời nói? Khôn ngoan trong Chúa không chỉ là hiểu biết, mà là biết
sống yêu thương, biết nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi có sẵn sàng sống khôn ngoan bằng cách buông bỏ định kiến, để Chúa dẫn dắt, ngay cả khi cách Ngài hành động khác với điều tôi mong đợi?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự kiên nhẫn của Chúa dành cho con, dù con nhiều lần khép kín lòng mình trước lời mời gọi của Chúa. Xin giúp con lắng nghe Lời Chúa, để con nhận ra Chúa đang đến với con trong mọi hoàn cảnh, dù trong niềm vui hay thử thách.
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng khiêm nhường để buông bỏ những định kiến và sẵn sàng sống theo sự khôn ngoan của Chúa. Xin dạy con không chỉ nghe Lời Chúa, mà còn hành động để chứng minh rằng con thuộc về Chúa.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về cách tôi đang đón nhận lời mời gọi của Chúa trong đời sống. Tôi sẽ tìm một hành động cụ thể để thực hiện lời mời gọi ấy, dù là trong việc yêu thương một người khó khăn, hay buông bỏ một định kiến khiến tôi xa cách Chúa.
Nguồn: Dòng Tên