Ngày 351 – 16.12: Bước Đi Trong Chân Lý Để Đón Chúa Hài Đồng Giới thiệu:
Mùa Vọng là thời gian để chuẩn bị tâm hồn, không chỉ để đón Chúa Giê-su đến trong lễ Giáng Sinh, mà còn để sống trọn vẹn trong ánh sáng chân lý của Ngài mỗi ngày. Qua lời Thánh Vịnh: “Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài,” chúng ta được mời gọi bước đi trong sự hướng dẫn của Thiên Chúa. Suy tư của Thánh Hildegard von Bingen nhắc nhở rằng khi bước đi trên con đường chân lý, chúng ta không chỉ đón nhận ân sủng Chúa, mà còn chuẩn bị cho kho tàng thiêng liêng mà Ngài muốn trao tặng. Hãy tự hỏi: Tôi đã sẵn sàng để dọn tâm hồn mình và bước vào con đường chân lý ấy để đón Chúa Hài Đồng chưa?
Lời Chúa trong ngày:
“Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
và bảo ban dạy dỗ, vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái” (Tv 25,4-5).
Suy tư của Thánh Tiến Sĩ:
Trong mùa Vọng, lời cầu nguyện từ Thánh Vịnh 25 như một tiếng gọi thôi thúc: “Lạy Chúa, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết.” Lời cầu nguyện này vang lên như một khát khao sâu sắc của một tâm hồn hướng về Thiên Chúa. Thời gian chuẩn bị cho Giáng Sinh không chỉ là những hoạt động bên ngoài, mà còn là một hành trình nội tâm, nơi chúng ta tìm kiếm ánh sáng của Thiên Chúa để hướng dẫn cuộc đời mình. Tôi tự hỏi: Tôi có đang để Chúa chỉ dẫn tâm hồn mình không? Hay tôi vẫn đang tự định đoạt theo ý riêng, không để Chúa can thiệp vào những kế hoạch hoặc lo toan của mình?
Thánh Hildegard von Bingen nhấn mạnh rằng: “Ai đón nhận công trình cứu độ vô biên, bằng cách bước đi trên con đường chân lý, người ấy múc được nguồn mạch vinh quang tuôn tràn.” Sự chuẩn bị cho Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp nhà cửa, mà còn phải dọn dẹp tâm hồn. Con đường chân lý mà Chúa mời gọi đòi hỏi tôi nhìn về những thực tại nơi cuộc đời tôi, mời tôi buông bỏ những điều không thuộc về Chúa – sự ích kỷ, những vết thương chưa được chữa lành, và cả những thói quen khiến tôi xa cách Chúa. Tôi có sẵn sàng làm sạch tâm hồn mình để đón Chúa Hài Đồng vào lòng không?
Trong con đường chân lý, Thiên Chúa không chỉ là Đấng chỉ đường, mà còn là Đấng đồng hành. Ngài bảo ban và dạy dỗ từng bước chân tôi. Nhưng liệu tôi có lắng nghe tiếng Chúa, hay tôi vẫn để những tiếng ồn ào của cuộc sống làm tôi xao lãng? Mùa Vọng là thời gian để tĩnh lặng, để mở lòng lắng nghe và để Chúa biến đổi tôi từ bên trong. Tôi có sẵn sàng dành thời gian để suy ngẫm, để thực sự để Chúa hướng dẫn không?
Thánh Hildegard nói rằng: “Người bước đi trên con đường chân lý đang chuẩn bị cho tài sản quý báu nhất.” Trong ánh sáng Giáng Sinh, tài sản ấy chính là ân sủng và tình yêu của Chúa Giê-su – món quà vĩ đại nhất mà Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Nhưng liệu tôi có đang chuẩn bị tâm hồn mình như máng cỏ đơn sơ, để Chúa Hài Đồng có thể ngự đến không? Hay tôi vẫn còn quá bận tâm đến những thứ tạm bợ, khiến lòng mình không còn chỗ dành cho Chúa?
Lời cầu nguyện:
Lạy Chúa,
Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đến và không ngừng dẫn dắt con trên con đường chân lý. Trong mùa Vọng này, xin Chúa giúp con biết dọn sạch tâm hồn mình, để con có thể đón nhận ánh sáng và tình yêu của Chúa Giê-su Hài Đồng.
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để từ bỏ những điều cản trở con đến gần Chúa. Xin giúp con biết dành thời gian lắng nghe tiếng Chúa, để con được dẫn dắt bởi ánh sáng của Ngài trong từng bước đi của cuộc sống.
Hồn sống trong ngày:
Hôm nay, tôi sẽ dành thời gian tĩnh lặng để suy ngẫm về những điều cần từ bỏ để chuẩn bị đón Chúa Hài Đồng. Tôi sẽ chọn một hành động cụ thể để dọn dẹp tâm hồn mình – có thể là buông bỏ một thói quen xấu, hay dành thời gian chia sẻ tình yêu với một người đang cần sự quan tâm.
Nguồn: Dòng Tên