Ngày 357 – 22.12: Ngôi Lời Làm Người: Mầu Nhiệm Tình Yêu Và Phó Thác Giới thiệu

Lời Chúa hôm nay mở ra chiều kích sâu xa kỳ diệu của mầu nhiệm nhập thể: Đức Kitô đến thế gian không phải qua sức mạnh, nhưng qua tình yêu và sự tự nguyện. Suy tư của Thánh Phêrô Kim Ngôn giúp chúng ta hiểu rằng Ngôi Lời nhập thể chính là biểu hiện cao cả nhất của tình thương và sự khiêm nhường. Trong những ngày chuẩn bị đón Chúa, khi chúng ta chuẩn bị đón Chúa Giê-su, lời “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài” cũng là một lời mời gọi để tôi phó thác và dâng trọn cuộc đời mình cho ý định của Chúa.

Lời Chúa trong ngày

“Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con” (Dt 10,5-7).

Suy tư của Thánh Tiến Sĩ

Ngôi Lời đã nhập thể không phải vì Thiên Chúa cần đến điều đó, nhưng vì tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Thánh Phêrô Kim Ngôn diễn tả điều này cách sâu sắc: “Đấng Tạo Hoá ở trong loài thọ tạo của mình, Thiên Chúa ở trong xác phàm, thì là một vinh dự cho loài thọ tạo, chứ không làm tổn thương chính Đấng Tạo Hoá.” Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ là một ý tưởng, mà đã trở nên cụ thể, hữu hình qua việc Đức Kitô mặc lấy thân phận con người.

Tôi tự hỏi: Tôi có thực sự hiểu ý nghĩa của việc Ngôi Hai xuống thế làm người không? Thiên Chúa, Đấng cao cả vô cùng, đã chọn cách gần gũi nhất để đến với tôi, để chia sẻ thân phận mỏng giòn và đau khổ của tôi. Tôi có nhận ra rằng tình yêu của Chúa dành cho tôi không chỉ ở xa xôi, mà đã chạm đến chính thực tại đời sống của tôi? Và tôi có để tình yêu ấy biến đổi cuộc đời mình không?

Khi nói: “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài,” Đức Kitô đã không chỉ tuyên bố một sứ mạng, mà còn sống trọn vẹn tinh thần ấy qua mọi lời nói, hành động, và cuối cùng là trên thập giá. Tôi cũng được mời gọi sẵn sàng để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình theo ý định của Ngài. Trong những kế hoạch và ước mơ của tôi, liệu tôi có đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu, hay tôi vẫn tìm cách né tránh lời mời gọi của Ngài vì sợ hãi hoặc thiếu tin tưởng?

Ngôi Lời làm người là mầu nhiệm lớn lao nhất của tình yêu, nhưng đó cũng là một lời mời gọi đáp trả. Nếu Đức Kitô đã dâng trọn thân mình để cứu độ tôi và nhân loại, tôi cũng được mời gọi để dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa. Không phải qua những điều lớn lao, mà qua những việc làm nhỏ bé, những hành động yêu thương, và sự khiêm nhường trong đời sống hàng ngày. Liệu tôi có sẵn sàng để trở thành một dấu chỉ nhỏ bé của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới này không?

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa,

Con cảm tạ Chúa vì tình yêu và lòng thương xót vô biên mà Chúa đã dành cho nhân loại. Ngôi Lời đã nhập thể, mặc lấy thân phận con người để cứu độ chúng con. Xin dạy con biết đáp lại tình yêu ấy bằng một đời sống trọn vẹn phó thác và trung thành với ý muốn của Chúa.

Lạy Chúa, xin giúp con nhận ra rằng, như Chúa đã nói “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài,” con cũng biết mở ra để sống theo ý định của Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Xin ban cho con lòng can đảm để từ bỏ những ý riêng, và để Chúa thực sự hành động trong con.

Hồn sống trong ngày:

Hôm nay, tôi sẽ suy ngẫm về mầu nhiệm nhập thể của Chúa, và dâng lên Ngài một lời cầu nguyện phó thác: “Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sử dụng con theo ý muốn của Chúa.” Tôi sẽ thực hiện một hành động yêu thương cụ thể – một nghĩa cử nhỏ bé nhưng xuất phát từ tấm lòng, để biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho những người xung quanh.

     Nguồn: Dòng Tên