Ngày 002 (02.01)
§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Hôm nay ngày 02.1 Giáo Hội đặc biệt mừng kính hai Giáo Phụ, cũng là hai người bạn. Đó
là thánh Basiliô Cả (330-379) và thánh Ghêgôriô giám mục Nadien (329-389). Cả hai đều
là những người lỗi lạc trong thế kỷ thứ 4, nên Giáo Hội đã chân nhận hai ngài thuộc hàng
Giáo Phụ của Giáo Hội. Không chỉ vậy, vì cả hai có giáo huấn mẫu mực tuyệt hảo cho Giáo Hội, nên các ngài còn được phong tiến sĩ Hội Thánh. Trong một bài viết, giáo phụ Ghêgôriô giám mục Nadien đã chia sẻ về tình bạn của cả hai như sau: “Cả hai chúng tôi
chỉ có một mối bận tâm là đi đường nhân đức, và cuộc đời chúng tôi hướng về những
thực tại tương lai nhằm chuẩn bị cho mình từ bỏ cõi đời, trước khi từ biệt cõi đời. Chúng tôi định hướng cuộc đời và mọi hành động theo viễn tượng đó. Chúng tôi để cho luật Thiên Chúa hướng dẫn mình và khuyến khích nhau yêu chuộng điều nhân đức” (Trích bài
đọc giờ kinh sách ngày lễ thánh Basiliô cả và thánh Ghêgôriô, giám mục Nadien, ngày (02.1).
Đi đường nhân đức là dấu hiệu bước theo Chúa Giêsu là Thầy dạy, để mặc lấy tinh thần
cốt lõi của Chúa, như Chúa mời gọi ta đến học nơi Chúa: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,29). Với lời mời gọi của Chúa, tất cả những ai theo bước Chúa Giêsu đều chú ý đến tinh thần khiêm nhường nền tảng này. Thánh Gioan tẩy giả đã nói với đám đông:”Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho
Người” (Ga 1,26-27). Còn thánh Basiliô đã nêu trong một bài giảng về Bí Tích Rửa Tội:
“Con hãy học và sẵn lòng để được dạy về cách cư xử theo Tin Mừng, là biết canh giữ đôi mắt, kiềm chế miệng lưỡi, làm chủ thân xác, mặc lấy tinh thần khiêm nhường, có tâm hồn trong sạch và xua tan giận dữ” (Trích từ Ausgewählte Predigten. Zehnte Predigt.
Ermahnung zur Hl. Taufe. Nr.7).
Là Kitô hữu, bạn và tôi luôn đang học hỏi và tập sống tinh thần Chúa Giêsu dạy như thế nào? Tinh thần khiêm tốn có điều nền tảng trong đời ta chưa? Sống đức tin là thờ lạy và kính sợ Thiên Chúa, nhưng ta có thờ lạy và kính sợ Thiên Chúa với đức khiêm nhường sâu thẳm không? Có câu chuyện về Giáo Phụ Sa Mạc như sau: “Một người anh em hỏi một
trong các vị niên trưởng: ‘Bằng cách nào lòng kính sợ Thiên Chúa thấm nhập được vào trong một con người?’. Vị niên trưởng trả lời: ‘Nếu người đó khiêm tốn, nghèo khó và không lên án người anh em, lòng kính sợ Thiên Chúa sẽ ở với họ” (Thomas Merton. Danh Ngôn các tổ phụ. Số 7).
Lạy Chúa, khởi đầu năm mới, chúng con mong muốn được Chúa dạy dỗ và được mặc lấy
nhân đức khiêm nhường như Chúa. Xin Chúa thương hướng dẫn chúng con cả năm nay.
Lạy thánh Basiliô cả và thánh Ghêgôriô giám mục Nadien, xin cầu bầu cho chúng con.
§ Hồn sống trong ngày.
Khiêm nhường trong suy nghĩ, trong cảm xúc, lời nói và hành vi. Cụ thể trong mọi sự ta không quy về mình, mà luôn quy hướng về Chúa với lòng biết ơn sâu thẳm.
Nguồn: Dòng Tên