Ngày 004 (04.01)
§ Cùng cầu nguyện với Lời Chúa và lời các Giáo Phụ.
Cuộc sống thường ngày được bao trùm với nhiều lời mời mọc ở góc phố, chợ đời, mạng xã hội, internet… Cuộc sống thường ngày được thêu dệt lên bởi nhiều và rất nhiều cuộc tìm kiếm. Tìm hàng Sale, tìm bạn đời, tìm công việc tốt,tìm một kỳ nghỉ tốt bên bờ biển…
Mời gọi và tìm kiếm thuộc về đời người. Tin Mừng Gioan thuật lại câu chuyện tìm kiếm thú vị:
“Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên Tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế? “
Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu? ” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười” (Ga 1,35-39). Hai môn đệ của Gioan nghe lời giới thiệu, đã dấn bước vào cuộc tìm kiếm mới, tìm kiếm kho tàng khôn ngoan ẩn giấu nơi Chúa Giêsu, Chiên Thiên Chúa. Kho tàng khôn ngoan đó Chúa sẽ dành cho hai ông, cho những ai kính sợ Chúa, như thánh Giáo Phụ Augustinô nói: “Ai trong loài người biết được hết kho tàng khôn ngoan và trí thức ẩn giấu trong Đức Kitô và chôn vùi trong tấm thân nghèo khó của Người?… Quả thật, vì Người chấp nhận thân phận phải chết
và huỷ diệt sự chết, nên Người đã tỏ mình ra trong thân phận khó nghèo. Nhưng Người hứa ban của cải mai sau và Người không mất đi của cải Người đã tạm từ bỏ. Cao cả thay tấm lòng nhân hậu của Người ; Người dành cho những kẻ kính sợ Người, và cho ai tìm đến Người nương náu” (Trích bài giảng của thánh Augustinô , giám mục. Bài đọc giờ kinh sách ngày 05.1).
Nhìn đến cuộc sống của ta hôm nay, cuộc gặp gỡ của hai môn đệ và Chúa Giêsu có ý nghĩa gì với ta vậy? “Cuộc gặp gỡ được bao trùm trong một bức màn kín đáo, đem đến cho bài tường
thuật một chiều kích vừa mầu nhiệm vừa sáng tỏ: từng người n hữu chúng ta, đều được mời gọi thực hiện cùng một bước đi ấy” (A. Marchadour, L’evangile de Gioan, Centurion,trang 48). Thật vậy, Chúa mời gọi bạn và tôi thực hiện bước đi tìm Chúa và kho tàng khôn ngoan nơi Chúa, và ở lại với Chúa để học nơi Chúa tinh thần khôn ngoan, giúp ta sống làm
người tốt lành và làm môn đệ đích thật của Chúa. Ước gì bước vào năm mới này, ta bước vào con đường đi tìm Chúa, Đấng là Chiên Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch khôn ngoan, là Thầy Dạy tuyệt vời nhất và là Đấng yêu thương ta, hầu hạnh phúc và bình an đến với ta.
Lạy Chúa, Chúa đã hỏi các môn đệ: “Các anh tìm gì?” và Chúa mời gọi các ông “Hãy đến mà xem!” Hôm nay xin Chúa cũng hỏi chúng con như vậy, nhờ đó chúng con có thể phản tỉnh để rà soát lại mọi điều chúng con tìm kiếm có cần thiết hay không. Xin cho chúng con ý thức đừng bao giờ ngừng tìm kiếm Chúa trong đời. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống trong ngày.
Thay vì dành giờ lướt mạng và tán dóc, mời bạn đọc Bài Giảng Trên Núi của Chúa trong Tin Mừng Matthêu từ chương 5-7. Bạn ghi lại những điều khôn ngoan Chúa dạy theo thứ tự ưu
tiên mà bạn muốn. Bạn xin Chúa giúp bạn sống kho tàng khôn ngoan này trong cả năm.
Nguồn: Dòng Tên